Chủ nhật, 21/06/2026,


Xứ Lạng (Trịnh Văn Hoãn) (05/07/2014) 

XỨ LẠNG

Trịnh Văn Hoãn
 
 

Hôm rày xứ Lạng lung linh
Cô đơn Tô Thị, lặng nhìn phương xa
Ngàn năm ngóng nước non nhà
Ôm con nước mắt nhợt nhòa đời em…
 
Kỳ Lừa phố chợ về đêm
Tam Thanh chùa nhỏ, khát thèm tình yêu
Đồng Đăng phố núi dập dìu
Nhớ chăng lịch sử phiêu diêu nghìn đời?
 
Ngày xưa tiếng mẹ ru hời
Biên cương xa lắm, nặng lời nước non
Chi Lăng chiến tích vàng son   
Quỉ môn quan triệu linh hồn chiến binh…
 
Bon bon xe chạy thanh bình
Nhớ chăng ngựa trạm chồn chân đỉnh đèo?
Đường rừng lắm nỗi gieo neo
Chân trần gánh gạo rừng chiều, sông sâu…

T.V.H
 

______
Tác giả Trịnh Văn Hoãn
ĐT: 0988971866
Email: trinhvanhoan_hp@yahoo.com
Địa chỉ: 72/302 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 05/07/2014 20:19:49)

Chào bạn thơ TVH! Bây giờ chắc bạn đã biết tôi là ai? Xin góp bút "ăn theo" XỨ LẠNG, một chút hương vị của người XỨ NẪU xa xôi, nơi quê hương một thời bạn thơ đã sống, làm việc và có lẽ rất, rất nhiều kỷ niệm trong đời... Chúc BT vui khỏe, có nhiều thơ hay. (A. Bốn).

Quê mình Bình Định xa xôi
Đọc bài "Xứ Lạng" bồi hồi vấn vươn
Nhớ nàng Tô Thị cô đơn
Ôm con ngóng đợi mỏi mòn... vì ai?
Kỳ Lừa phố chợ đêm dài
Là nơi gái sắc trai tài gặp nhau
Tam Thanh chùa cổ mến yêu
Từng gây cảm xúc cho nhiều vần thơ
Đồng Đăng đỉnh núi mộng mơ
Non xanh nước biếc sương mờ quanh năm
Vàng son chiến tích Chi Lăng
Những trang Quốc sử đã hằng in sâu.

Là người "Xứ Nẫu" xa xôi
Đọc bài "Xứ Lạng" ngậm ngùi luyến thương.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.
ĐT: 0988.260 269 - Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn

Các bài khác: