Chủ nhật, 21/06/2026,


Về bản em (Đỗ Chiến Thắng) (04/07/2014) 

VỀ BẢN EM

Đỗ Chiến Thắng

Anh đi từ buổi bình minh
Hỏi thăm mãi, biết bản mình nơi nao
Qua đồi rồi lại núi cao
Gặp mấy em gái nắng chao suối ngàn

Lời chào sao mới chứa chan
Câu Xường, giọng Khắp ngập tràn thiết tha
Hỏi nhà em ở bản xa
Độ dăm dao ném nữa là đến thôi

Quà em anh gói sẵn rồi
Vần thơ nỗi nhớ tặng người anh thương
Chân anh in dấu bụi đường
Tóc anh gió núi thơm vương hương rừng

Quê em mở hội tưng bừng
Cầm tay em hát thẹn thùng nhìn nhau
Làn gió rung thổi đồi lau
Gió cũng xấu hổ núp sau cánh rừng

Bản em dốc núi cây rừng
Về rồi sao lại ngập ngừng chân đi


17-5-2014
Đ.C.T


_____________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
ĐT 0903405658

Danh sách tác giả tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 phố Trần Bình Mia Dịch Cầu giáy Hà Nội  (Ngày 08/07/2014 9:12:59)

Chúc mừng anh có thêm bài thơ hay được đang , chúc anh ngày có nhiều bài thơ hay đang trong lục bát nhé

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 05/07/2014 8:56:03)

MẤY NHỊP CẦU THANG

Về quê em đó núi rừng
Chân bước ngập ngừng mấy nhịp cầu thang
Nhạc rừng gió hát mênh mang
Xa nhau nhớ nhịp cầu thang nhà người
Môi xinh thiếu nữ rạng ngời
Bếp nhà sàn những tiếng cười ngây thơ
Ai về lạc lối rừng mơ
Má hồng thiếu nữ ngẩn ngơ dáng chiều
Quê hương ấp ủ bao điều
Nhớ cầu thang, nhớ cánh diều tuổi thơ
Quê hương chở những giấc mơ
Tình em chở những vần thơ ngọt ngào

Nguyễn Thị Liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

Các bài khác: