Chủ nhật, 21/06/2026,


Góc phố rêu phong (Hồ Đình Bắc) (03/07/2014) 

GÓC PHỐ RÊU PHONG

Hồ Đình Bắc


Lẻ loi góc phố rêu phong
Chênh chao kỷ niệm người mong ngày về
Bờ vai đen mái tóc thề
Nguyên sơ phố cũ mải mê kiếm tìm


Dấu vào ngõ nhỏ lặng im
Ly café đắng hương chìm tháng năm
Tiếng đàn ai gảy đục trầm
Rung bờ vai nhỏ lặng thầm bước đi


Giọt cay, giọt đắng ướt mi
Rêu phong góc phố em đi ngày nào
Vẫn còn đây những xuyến xao
Nắng mưa nhuộm tím lối vào nhà em.


Những chiều gió chướng vương êm
Những con đường bụi đỏ đêm đèn mờ.
Phố xưa xin gửi đợi chờ
Cất giùm ta những ước mơ lặng thầm.


H.Đ.B



_____________
Tác giả Hồ Đình Bắc
CLB Lục Bát Bà Rịa - Vũng Tàu


Danh sách tác giả tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Đức Hiền - Duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 04/07/2014 10:19:16)

Chào Anh HĐB lâu lắm không gặp anh, nhưng vẫn rất nhớ anh. Chưa có dip về lại Vũng Tàu để gặp anh, anh Vân Huỳnh...nơi đó tôi cũng có một bạn thơ . Hẹn gặp nhau 6/8 tại Lễ hội Lục Bát năm nay ở Hà Nội nhé.



Góc phố nào chẳng rêu phong

Ủ ấp bao kỉ niệm trong bụi mờ

Người đi tìm dệt ước mơ

Để người ở lại thẫn thờ cõi mong

Rêu phong lại phủ rêu phong

Ước mong thì vẫn ước mong lặng thầm ....

Chúc bạn vui khoẻ, hẹn gặp lại!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 04/07/2014 1:34:10)

GÓC PHỐ RÊU PHONG
(Hồ Đình Bắc)

Rêu phong góc phố bây giờ
Còn đâu mấy nữa ước mơ lặng thầm
Bờ vai tóc đỏ tóc xoăn
Đường xưa cũ tóc xanh xa rồi

Đèn mờ đèn đỏ khác xưa
Tràn lan ngõ phố bây giờ mắt xanh
Cà phê đắng ngọt “bia ôm”
Tiếng đàn ai gảy càng thêm lão lùng

Đường xưa lối cũ rêu phong
Ướt mi ai những đắng lòng say bia
Vẫn còn đây những mong chờ
Bia ôm bụi đỏ đèn mờ cắt đi

Đường xưa lối cũ ta đi
Chắt trong gạn đục những gì đẹp hơn
Xuân Ngọc

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 03/07/2014 23:58:48)

Phố cũ đã rêu phong, nhưng trong tâm tưởng vẫn nguyên nét người xưa :
Bờ vai đen mái tóc thề
Phải chăng hoài niệm về tình yêu không thành thường mềm như bức tranh lụa, phảng phất đẹp như sương phủ, nhưng man mác buồn ?
Ở cái ngõ nhỏ yên tĩnh ngày ấy có cái quán cà phê mà ai đó đã nhâm nhi vị đắng, hương vị thấm sâu vào tâm can, năm tháng chẳng thể lạt phai. Nhưng oái oăm thay người thương đã "Giọt cay, giọt đắng ướt mi" khi "lặng thầm bước đi"...mà lý do dường như bỏ ngỏ. Có khi đó là những trái ngang không dễ giãi bày ?
Còn người trở về thì ngõ quen vẫn "nhuộm tím lối vào". Chẳng những thế còn nhuộm tím cả tấm lòng khi vạn vật đã đổi thay :
" Những con đường bụi đỏ đêm đèn mờ"; Cho dù vậy, nhân vật chính vẫn gửi gắm phố xưa "Cất giùm ta những ước mơ lặng thầm".Buồn lắng lắm mà chưa hề vô vọng.
Bài thơ-câu chuyện tình của Nhà thơ Hồ Đình Bắc lắng vào lòng người bởi chất nhân văn đêm đẹp đó. Xin chúc mừng Anh.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng



  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 03/07/2014 14:47:13)

Cảm ơn TG Hồ Đình Bắc Với bài thơ " Góc phố rêu phong " nghe như một bưc tranh hiện hữu tĩnh vật cổ kính cũ kỹ . Nhưng trong hồn Thơ là cả môt mỗi tình tuyệt vời để mà mãi mãi không quên .
Tình yêu mẫu mực chỉ có ở người XƯA ( như chúng ta mới có )
Tôi xin có đôi vàn chia sẻ :

NGƯỜI XƯA

Người Xưa tìm lối cũ về
Rêu phong ngõ nhỏ lời thề sắt son
Bao năm trong Tim vẫn còn
Tình Tâm gương sáng ... Yêu còn mộng mơ :

BÂY GIỜ

Trai Tài Gái Sắc ngày nay
@ còng tìm đến Xốp này...đại gia
Tình yêu con ông, cháu cha
Ước thề Xe Xịn, đô la, vàng ròng

Vi La mà chửa xây xong
Đón dâu, ăn tiệc đi tong ... chuyện thường
Về tìm đại gia sắm giường
Sáu tỷ nhập ngoại Em thương thật mà..

( Tình không tuổi Xuân không ngày tháng ).. Thật mà ..
MQQ

Các bài khác: