Chủ nhật, 21/06/2026,


Trăng cong (Ngọc Tình) (03/07/2014) 

TRĂNG CONG

Ngọc Tình
 


Đêm hè mây lạc đường trăng
Nét cong vành nón
Qua rằm còn cong 
 
Mớ ba mớ bẩy phập phồng
Gió lùa mây tản
Trăng trong
Dỗi hờn
 
Nhắn người
Cánh phượng có còn
Cái thời
Nhành lá nõn non xuân thì
 
Ngại ngần ngước nhẹ làn mi
Thế thôi
Nửa đủ trăng đi…
Dùng dằng…
 
Trăm năm cong mãi tình trăng ….!
 
N.T
 

_______
Tác giả Ngọc Tình
Hội VHNT Tỉnh Tây Ninh

Danh sách tác giả tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 03/07/2014 15:35:36)

Vui với TG Ngọc Tình :

LẠ THAY ...

Trăng Em cong cuối ... Sau Rằm
Sao còn đẹp nét, lưỡi liềm Trăng non

Mớ ba, mớ bảy dẫu còn
Thắt lưng Xanh thít ... eo thon vẫn sề ...
Trăng Rằm tròn đẫy ngắm mê
Đường cong Trăng cuối hiện về chiêm bao

Ba Tầm, giải yếm, quai thao
Che đâu không lộ má đào đã phai
Hội Lim dẫu có kéo dài
Anh vui vì thấy ... chẳng ai dùng dằng

Em là vành Trăng cuối Rằm
.............
MQQ Hì Hì Hì ...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 03/07/2014 15:08:30)

TRĂNG CONG
(Ngọc Tình)

Trăng ơi trăng lạc đường chăng!
Trăng cong vành nón tháng năm ngoài rằm
Nào ba bẩy sắc cầu vồng
“Gió lùa mây tản trăng trong dỗi hờn”

Trầu têm cánh phượng cau non
Đôi đàng chờ đợi cho tròn ái ân
Ngước nhìn hé nụ tầm xuân
Nửa đi nửa ở bâng khuâng dùng dằng

Bao giờ đến độ tròn trăng
Đôi ta thỏa nỗi nhớ mong đợi chờ
Xuân Ngọc

Các bài khác: