HOA GẠO TÌNH QUÊ

Hoàng Thị Ngọc Hồi
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Cháy như ngọn lửa đầy vơi quê nhà
Đồng chiêm gương trắng nước lòa
Loi ngoi cây mạ nhạt nhòa xanh non
Thương con cò trắng nghiêng nhòm
Bờ cao ruộng thấp chẳng còn nhấp nhô
Bóng mây chờm bóng ô tô
Đường rơi sợi nắng phơi vờ nhựa loang
Thay con đường cũ vào làng
Làng như phố thị ngỡ ngàng ngõ đa
Ơi ! hoa gạo đỏ tháng ba
Nồng nàn cánh thắm ru ta quê nhà!
H.T.N.H
____________
Tác giả Hoàng Thị Ngọc Hồi (Hà Nội)
Email: hoanghoilehop@yahoo.com
Danh sách tác giả tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
|
Tôi biết nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Hồi qua mấy lần gặp gỡ .ở ngoài đời chi là một người phụ nữ nhân hậu,vui tươi và trân trọng tình cảm bạn bè.thơ của chị giản dị mà đầy những ý nghĩa nhân văn và ẩn sâu những triết lý cuộc đời.như khổ đầu của bài"hoa gạo tình quê" này chẳng hạn.(đồng chiêm gương trắng nước lòa,loi ngoi cây mạ nhạt nhòa non xanh)phải là người có cái nhìn thật sâu sắc ,tinh tế,với chia sẻ được những gian khổ vất vả của bà con nông dân... Tôi rất thích hoa Gạo, rất yêu quê hương. Bài thơ đã gợi nhớ nhiều nét đẹp và mang đậm một nét tình quê.
|