Chủ nhật, 21/06/2026,


Chiều nghiêng nỗi nhớ (Nguyễn Thị Liễu) (29/06/2014) 

 CHIỀU NGHIÊNG NỖI NHỚ

Nguyễn Thị Liễu
Chiều nghiêng vạt nắng về đâu
Gió nghiêng nỗi nhớ về câu thơ người
Heo may níu giữ nụ cười
Vi vu gió hát bao lời đắm say
Sợi thương dệt những bàn tay
Xứ Thanh - Phố núi chiều nay em chờ
Thời gian gõ nhịp từng giờ
Cầu thang chín bậc đợi chờ ai đây ?
Ma Hao thác gọi ngàn cây
Em ngồi gửi nhớ vào mây gió ngàn...
N.T.L
--------------------------
Tác giả: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Lang Chánh - Thanh Hóa
ĐT: 0986067407


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Quyết - euroasia@seznam.cz - 00420608544562 - Kralupy nad Vltavou 607, CH Séc  (Ngày 01/09/2014 11:37:17)

Thơ hay ! chúc mừng em. Tặng em :

Xa quê anh nhớ nhà sàn.
Nhớ người thiếu nữ muôn vàn thương yêu.

  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthangdo@gmail.com - 0903405658 - 46, ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 02/07/2014 23:19:26)

Chúc mừng em với bài thơ hay gợi mở về phố núi, với nỗi nhớ man mác gửi vào mây ngàn gió núi, thác bạc giữa ngàn cây

Nhà sàn dựng giữa núi rừng
Nắng vương khe gỗ ngập ngừng lời ru
Lá vàng rụng xuống mùa thu
Ma Hao thác gọi sương mù vào mây
Anh còn đi đó đi đây
Leo lên ngọn núi tìm cây thuốc rừng
Lên cao bốn phía trập trùng
Chiều loang khói bản anh từng đi qua
Ru em cánh võng chiều tà
Trâu rừng ngơ ngác nghếch ngà đợi trăng

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 30/06/2014 23:18:57)

Ma Hao thác gọi ngàn cây
Em ngồi gửi nhớ vào mây gió ngàn...

Câu thơ hay quá. Chúc mừng tác giả.

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.cv - 01233790349 - só 4 ngách 58/5 Phố Trần Bình Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 30/06/2014 10:36:12)

Chúc mừng em có bài thơ mới dược đăng trên trang LBMN, chúc em luôn có những vần thơ hay, tuần mới an vui HP nhé em

Các bài khác: