Chủ nhật, 21/06/2026,


Ta còn (Trần Áng Sơn) (29/06/2014) 

TA CÒN


Trần Áng Sơn

Ta còn cả một niềm đau
Mà không ai biết để chau mày dùm
Ta còn một nỗi cô đơn
Không cho ai biết để buồn với ta


Ta còn một nỗi xót xa
Cũng không ai biết để mà vuốt ve
Ta còn cả một hàng me
Hôm nào hai đứa ngồi che mưa chiều


Ta còn cả một tình yêu
Để ngồi cầu nguyện cho xiêu lòng trời
Nhưng mà em đã xa tôi
Bây giờ ta biết ngậm ngùi với ai


Nên ta chỉ biết thở dài
Mà không ai biết nên chai đá rồi
Ta còn chỉ một mình thôi
Những chiều nhưng nhức để ngồi tiếc thương.


T.A.S


_______________
Trần Áng Sơn
(TP. HCM)


Danh sách tác giả tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐỒNG CHÂU - tranlong8854@yahoo.com.vn - 0982 168843 - Biên hòa - Đồng nai  (Ngày 03/07/2014 12:49:56)

Ta mất

Mất ta một tiếng hơn thua
mất ta một tiếng khen hùa dối gian
Mất ta những tiếng huênh hoang
Mất ta mặc cảm thở than tháng ngày

Mỗi ngày ta mất âu sầu
Mỗi ngày ta mất nói câu muộn phiền
Mỗi ngày ta mất truân chuyên
Mỗi ngày ta mất tình riêng vụng về

Nộ cuồng ta mất mỗi ngày
Sân si ta mất ngày dài thảnh thơi
Đắm say sắc dục xa rời
Mê say rượu thịt cho đời ngắn đi

Ta mừng đã mất những gì
DANH - SẮC - THỰC - THÙY - TÀI quấy lòng ta
Rong chơi trong cõi Ta Bà
Mà thân an lạc, tâm là Như Lai

ĐỒNG CHÂU

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 29/06/2014 15:27:47)

Đoc bài Thơ TA CÒN của TG Trần Áng Sơn Tôi có mấy điều suy nghĩ xi được mạnh dạn tham gia ( chủ yếu là vui )
Những tâm sự rất nõi riêng tư : TA và Tôi là Đại từ xung ngôi cá thể chỉ tự mình nói ra thi người ngoài mới biết tự thân phận minh thì mới chờ người xung quanh : Sẻ chia, động viên ...
Nên tôi viết những vần thơ sau :

Niềm đau sao chẳng nói ra
Vậy ai được biết để mà sẻ chia ..

Xót xa cũng chẳng kêu ca
Thì ai giám tới để mà vuốt ve

Hàng me nắng cháy trưa Hè
Cơn mưa bất chợt sao che kín đầu

Tình yêu thầm dấu tim sâu
Em đâu nghe được nguyện cầu râm ran

Xa xăm Em đã mấy năm
Sao Anh lại nới, ngỡ nằm chiêm bao

Mơ thì cứ kể có sao
Biết không ... Em vẫn ước ao Anh hoài

Thời gian tuy chẳng còn dài
Nửa vành Trăng khuyết ghép hai vẫn tròn ...

MQQ ; maiquocquy.vnweblogs.com
Email: maiquocquy1945@gmail.com

Các bài khác: