Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình mẹ con (Nguyễn Duy Sinh) (27/06/2014) 

 TÌNH MẸ CON

 
Nguyễn Duy Sinh
 

Về hưu nhàn rỗi làm thơ
Mênh mông biển, sóng vỗ bờ... mênh mông
Tìm từ ghép chữ từng dòng
Trăng thanh, chú Cuội ngã lòng vấn vương

Năm canh thao thức đêm trường
Tuổi thơ tôi... cả tình thương mẹ dành.
Sớm khuya vất vả mưu sinh
Đôi bầu sữa mẹ nuôi mình 
lớn mau

Khuất cha, tuổi bốn mươi sau
Đêm đèn leo lét... mẹ đau, con hờn
Gió mưa, mưa gió dập dồn
Con thành đạt, bước chân chồn... mẹ xa

Hôm nay trở lại quê nhà
Thắp hương viếng mẹ, lòng ta rầu rầu
Hồn mẹ nay ở nơi đâu?
Thấu lòng con, bạc mái đầu... lệ rơi!!!
 
 
N.D.S
 


_____________
Nguyễn Duy Sinh
29, ngách 29/16, phố Khương Hạ, Hà Nội.
ĐT: 01662500956
Email: duysinhn@gmail.com

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 27/06/2014 11:10:22)

Tôi rất đồng cảm và chia sẻ cùng TG Nguyễn Duy Sinh với bài thơ Tình mẹ con. Thương mẹ vô cùng, khi con khôn lớn có điều kiện báo hiếu mẹ thì mẹ đã đi xa.
Gió mưa, mưa gió dập dồn
Con thành đạt, bước chân chồn... mẹ xa.
Hình bóng mẹ mãi cứ bên con như vâng trăng sáng mãi còn sáng soi.
Trăm năm mẹ kính yêu ơi
Niềm thương, nỗi nhớ trọn đời cháu con
Còn trời, còn nước, còn non
Vẫng trăng tình mẹ mãi còn sáng soi.
Trân trọng!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: