LỜI RU

Đỗ Minh Phượng
Mình ơi! Mình ngủ đi mình
Em ru cho bóng với hình quyện nhau
Mình ơi! Duyên nợ trầu cau
Ghềnh tan thác lặng thắm màu yêu thương
Mình ơi! Đêm đã mềm sương
Cỏ non ngủ giữa nõn nường mắt trăng.
Mình ơi! Mình có nghe chăng...
Tình em ngọt mãi vĩnh hằng lời ru
Đ.M.P
____________
Tác giả Đỗ Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Thượng, An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên
Email: dominhphuong07.01@gmail.com
|
Tôi rất thích thơ, đặc biệt là luc bát. Bài thơ Lời Ru của Minh Phượng cho tôi hình ảnh một người vợ dịu dàng, đảm đang mà tôi mơ ước. cô ấy không học cao hiểu rộng, không sắc nước hương trời nhưng đủ tiêu chuẩn làm một người vợ tuyệt vời. |