Thứ bảy, 20/06/2026,


Nắng và em (Ngô Thái) (26/06/2014) 

NẮNG VÀ EM

Ngô Thái


 

 

Trời vừa hửng nắng sau mưa
Tóc em hương sả gió đưa… ngát chiều

Anh mơ trong tiếng sáo diều
Mây xanh thoắt đã… dập dìu hoàng hôn


Sương giăng hơi lạnh se buồn
Giọt thu nhè nhẹ nhớ thương mắt huyền

Nồng nàn môi chạm môi êm
Ai buông sợi nắng ửng trên má đào?
                                             
N.T 

  

 

_______
Tác giả Ngô Thái (Phú Thọ)
ĐT: 0983181320
Email:ngothaibbpt@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuan - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - Số 4 ngách 58/5 Phố Trần Bình Cầu giấy HN  (Ngày 30/06/2014 11:04:25)

Chúc mừng anh có bài thơ mới đăng trang LBMN, CHÚC ANH TUẦN MỚI AN VUI NHÉ.
Em góp vui cùng anh đôi câu

Sau mưa trời ửng nắng hồng
Đôi bờ nối nhịp cầu vồng lung linh
Nhìn em môi thắm đến xinh
Nét duyên trong nắng long lanh mắt cười
Em làm chết lặng hồn tôi
Nụ hôn say đắm làn môi ửng hồng

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 27/06/2014 20:55:57)

GỬI NẮNG

Anh từng gửi nắng cho em
Để cho Phương Bắc trời thêm ấm nồng
Nắng lên cho má em hồng
Cho môi em thắm, cho lòng anh say
Phương Nam gió lạnh chiều nay
Gửi một chút nhớ heo may về người
Nắng bên em nở nụ cười
Nắng bên anh chở tình đời mênh mang
Hai phương chờ đón xuân sang
Ta nghe trong nắng chứa chan tình đời
Hoa xuân đang nhoẻn môi cười
Em đang gửi nắng tới người em yêu

Các bài khác: