Thứ bảy, 20/06/2026,


Xuân về tìm cỏ bùa mê (Hoàng Ngọc Lan) (25/06/2014) 

 XUÂN VỀ TÌM CỎ BÙA MÊ

Hoàng Ngọc Lan
 
Ta cùng đi đón mùa xuân
Mai vàng rực rỡ tần ngần đi theo
Đào hoa chúm chím kèo nèo
Cho mình đi với mình gieo sắc hồng
 
Lang thang mây trắng bềnh bồng
Là đà in bóng giữa lòng sông mơ
Nghiêng giàn thiên lý ngẩn ngơ
Tỏa hương ngọt dịu như chờ đợi ai
 
Chị ong nâng túi mật đầy
Ngẩn ngơ lạc giấc men say ngỡ ngàng
Chập chờn cánh bướm bâng khuâng
Sắc khoe lộng lẫy mấy tầng xiêm y
 
Cỏ non trải thảm xanh rì
Mượt mềm buộc buổi xuân thì xuyến xao
Biếc xanh vời vợi trời cao
Một vài cánh én liệng nhào hư không
 
Bóng hồng thấp thoáng bên song
Kìa ai tựa cửa ngóng trông xuân về
Ta đi tìm cỏ bùa mê
Rắc vào tình nhớ câu thề trăm năm
 
Đi cùng hoa cỏ mùa xuân
Lượm viên đá cuội để phần cho em
Đá vàng ta đã khắc tên
Mùa xuân năm ấy viết thiên sử tình!
H.N.L
---------------
Tác giả: Hoàng Ngọc Lan
ĐT:01682339693
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô văn giảng - vgngo28@gmail.com - 0988830582 - tân tiến,vĩnh tường,vĩnh phúc  (Ngày 25/06/2014 12:51:46)

Em "đi tìm cỏ bùa mê"
Để tôi mong nhớ não nề đợi trông
Tưởng rằng đã có lại không
Nắng mai thì ít - gió đông thì nhiều

Ước rằng là một cánh diều
Để bay lên với sớm chiều cùng em


Chào mừng Hoàng Ngọc Lan đã đến với lucbat.vn! Bài thơ này mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy chán.Chúc mừng bạn có thêm một tác phẩm hay!

Các bài khác: