THỔN THỨC
 |
| Đỗ Minh Tâm |
Trời hành… thổn thức thâu đêm
Uống trà thưởng nguyệt bên thềm đợi em
Nhớ ngày tri ngộ mới quen
Câu thơ mê mải dưới đèn có nhau
Bây giờ hình bóng về đâu
Thuyền trăng hiu quạnh, hàng cau tần ngần
Sương khuya ướt lá trước sân
Một mình bên giậu cúc tần ngẩn ngơ
Câu thơ ý tỏ, ý mờ
Lời nguyền năm tháng chực chờ nẻo xa
Trà thơm sóng sánh bên hoa
Ai người tri kỷ cùng ta đứng ngồi?
Vô duyên đến thế thì thôi
Người dưng sao bỗng buộc lời dửng dưng
Ba quan tiền gạo giắt lưng
Xăm xăm lần nẻo băng rừng gọi tên...
Giật mình chợt đã trắng đêm
Chén trà còn đó… bên thềm vắng hoe!
Đ.M.T
________
Tác giả Đỗ Minh Tâm
ĐT: 01698.976.886
Email: dominhtam1952@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Yên, Quảng Ninh