NỖI NIỀM CỦA BIỂN
.jpg)
Trần Mạnh Tuân
Bao năm nghe mãi một lời,
Biển yêu bờ... suốt một đời thủy chung.
Thơ người khiên cưỡng vô cùng...
Mấy ai thấu hiểu nỗi lòng biển khơi.
Xa xưa cứ nghĩ thế rồi,
Sóng hôn bờ cát không thôi tháng ngày.
Người đời thấy thế nghĩ ngay,
Biết đâu gió đẩy sóng này... triều lên!
Ngàn đời lãng mạn dịu êm,
Tháng năm sóng bạc đầu thêm... dạt dào.
Nỗi niềm sóng biển xôn xao...
Xin đừng gán ghép cưỡng trao tình này!
Biển tình người ngỡ đắm say,
Chẳng qua gió thổi... ngất ngây sóng lòng.
Tình người lắm ước nhiều mong,
Cứ yêu đi chớ ví, trông... biển, bờ.
T.M.T
___________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
|
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ Cám ơn Thày Tuân đã cho bạn đọc hiểu thêm “nỗi niềm của biển”. Chúc Thày “tháng năm sóng, bạc đầu thêm dạt dào”! Xin có lời luận bàn thêm cái đắm say của biển tình khi gió thổi… Bài thơ quá hay...... |