Thứ bảy, 20/06/2026,


Khất nợ (Ái Nhân – Bùi Cao Thế) (16/06/2014) 

 KHẤT NỢ

 
 
 

Ái Nhân – Bùi Cao Thế

 

 
 
Kiếp này nợ bấy nhiêu thơ
Đêm liêu trai cứ khạo khờ mượn vay

Ái tinh như gã nắng say
Hoang tiêu thương nhớ… trắng tay não nề!
 
Sông Tương chết đuối câu thề
Mò trăng năm tháng lối về hư không

Lạc loài cơn gió mênh mông
Câu thơ khất nợ…trên đồng dối gian!
 

A.N

 

 
____________
Tác giả Ái Nhân – Bùi Cao Thế 
ĐT: 0984470914

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộik  (Ngày 19/06/2014 16:22:36)

Chúc mừng anh với bài thơ tình thật hay, chúc anh luôn có những bài thơ hay được in trong lục bát mỗi ngày.

Lạc loài cơn gió mênh mông
Câu thơ khất nợ…trên đồng dối gian!

Các bài khác: