Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình đắng trái khổ qua (Đoàn Thị Diễm Thuyên) (15/06/2014) 

 TÌNH ĐẮNG TRÁI KHỔ QUA

Đoàn Thị Diễm Thuyên
1.
Chắc gì ăn trái khổ qua
Đắng môi em để người ta ngọt lòng

Cớ chi em phải lấy chồng
Để con bướm lượn mấy vòng tương tư
 
2.
Ví dầu dây khổ qua tàn
Ngẩn ngơ em tiếc hoa vàng đã rơi

Ví dầu đắng quá tình ơi
Thương nhau sao để lẽ đời bạc nhau

Ăn trái đắng, cắn trái sầu
Khổ đâu qua để nhìn nhau nghẹn lòng

Dây tàn tình đó còn không
Thương chiếc lá úa lịm trong nắng chiều...

Đ.T.D.T

-------------------------
Tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên (TP., HCM)
Email: marry.thuyen@gmail.com
ĐT: 0918016681

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Thị Diễm Thuyên - marry.thuyen@gmail.com - 0918016681 - Q.12, TP. HCM  (Ngày 20/06/2014 0:18:09)

Cảm ơn 2 tác giả Xuân Ngọc và Thanh Xuân đã đồng cảm và góp những vần thơ hay cho Tình đắng trái khổ qua.
Chúc các tác giả luôn vui, khỏe và dào dạt hồn thơ ạ!
Trân trọng
Diễm Thuyên

Ví dầu đắng trái khổ qua
Chỉ mong tình ngọt thật thà tình ơi!

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 19/06/2014 16:36:32)

Dây tàn tình đó còn không

Thương chiếc lá úa lịm trong nắng chiều...



Thương yêu đến thể là nhiều

Khổ qua trái đắng lời yêu đâu còn

Trông chờ khắc khoải mỏi mòn

Đến duyên đành phải lựa con thuyền đò

Xin người hãy hiểu lòng cho

Nghẹn lòng trái đắng bơ vơ chím chiều...



Chúc tác giả có nhiều bài thơ tình hay .

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 19/06/2014 1:31:48)

TÌNH ĐẮNG TRÁI KHỔ QUA
(Đoàn Thị Diễm Thuyên)

Chót vì ăn trái khổ qua
Trái duyên bạc phận lệ sa sót lòng
Vì chưng con bướm lượn vòng
Đến duyên em phải lấy chồng đợi ai

Ví dù trúc chẳng sánh mai
Bơ vơ em đón đợi ai bên đường
Bây giờ những nhớ cùng thương
Trọn tình trọn nghĩa yêu suông nhẹ lòng

“Chót ăn trái đắng” ngậm sầu
Khổ qua đâu lại nhìn nhau nghẹn lòng
Dẫu rằng chín đợi mười mong
Ván thuyền đã đóng đành lòng lỡ nhau

Xuân Ngọc

  Đoàn Thị Diễm Thuyên - marry.thuyen@gmail.com - 0918016681 - Quận 12, TP. HCM  (Ngày 18/06/2014 21:16:49)

Xin cám ơn tác giả Hương Quê đã đồng cảm và chia sẻ cùng những vần thơ hay nhé!
DT

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 16/06/2014 14:08:17)

Đoàn Thị Diễm Thuyên có bài thơ hận tình thật hay. Trong hội văn minh ta vẫn gặp những cuộc tình không mãn nguyện. Cũng rất đời thường thôi. Tác giả đã khéo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ để biểu hiện tình cảm khổ đau của nhân vật trữ tình trong bài thơ " Ăn trái đắng, cắn trái sầu..." rồi đưa ra các giả thiết "Ví như...ví như..." để bộc lộ sự luyến tiếc và cũng như tự trách mình. Nhưng mà làm sao được nữa khi thuyền đã sang ngang. HQ chia sẻ cảm xúc với tác giả:
Đến duyên em phải lấy chồng
Dù ăn trái đắn - Cầm lòng thôi em
Tương tư , Bướm cứ đi tìm
Lượn vòng bay mãi con tim não nề
Chiều vàng nắng nhạt ủ ê
Thương em bạc phận, anh nghe nghẹn lòng

Các bài khác: