KHÔNG CÒN CỦA NHAU
.jpg)
Tặng TTH
Vũ Quỳnh
Đi về tận cuối chiều quê
Trời thăm thẳm nhớ lối về ngày xưa
Tia nắng lẫn vào bóng mưa
Giật mình vấp phải chuyện xưa hai người
Nơi đây còn lại tiếng cười
Nhưng không còn cỏ may người năm nao
Tiếng ai hát vẫn ngân cao
Thương con đò nhỏ cắm sào sông quê
Bởi xưa không trọn câu thề
Đành rằng lối ấy con đê vẫn còn
Đắng cay đâu phải bồ hòn
Phải chăng cái phận không còn của nhau.
V.Q
_____________
Nhà thơ Vũ Quỳnh
Hội Nhà văn TP. HCM
|
bài thơ :KHÔNG CÒN CỦA NHAU . TG đã trắt ra từ lòng người thơ những giọt mật thơ để có một bài thơ hay Giá như chữ nắng (tia nắng...)vần bằng thì bài thơ tuyệt vời hơn. |