HÀ NỘI VÀ NỖI NHỚ
.jpg)
Nguyễn Tuấn Khanh
Sông Tiền gió thổi mêng mang
Hương phù sa quyện nắng vàng thiết tha
Sóng reo hoà những lời ca
Nơi miền sông nước bao la gọi mời
Vẫn nghe rõ tiếng em cười
Âm thanh quen thuộc của người Tràng An
Tiếng thơm muôn thuở còn vang
Nết na thanh lịch từ ngàn năm nay
Nghe mùi hoa sữa đâu đây
Lòng xôn xao nhớ trời mây Hà thành
Chuyện ngày xưa đã có lần
Thì thầm em hỏi lòng anh bồi hồi
Vẫn dòng kỷ niệm êm trôi
Mùa thu vàng nắng ta ngồi bên nhau
Tuổi thơ trong vắt nhiệm màu
Hồn nhiên chụm lại mái đầu ngây ngô
Sông đời cuộn sóng nhấp nhô
Chở miền ký ức xa bờ tháng năm
Ơi Hà Nội của ngàn năm
Ơi hồn nhiên của cung hằng dấu yêu.
N.T.K
_____________
Tác giả Nguyễn Tuấn Khanh (Bến Tre)
ĐT: 0979.054.236
Email: tyrom.xitrum@gmail.com
Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)
|
Xin phép tác giả, tôi được phổ nhạc bài thơ này? |