LÁNG GIỀNG RANH MA
Cao Trần Nguyên
Bán xa- những tưởng mua gần
Phòng khi trái gió... Người thân vắng nhà
Gã láng giềng vốn ranh ma
Gian tà, thâm độc... Manh nha- từ lần:
Chữ vàng... Bốn tốt- tinh thần
Toàn trò bịp bợm mị dân dối lừa
Đã từ xưa xửa xừa xưa
Ông cha ta đánh không chừa một tên
Cướp ngày chúng ở kế bên
Nếu ta rắn, chúng sẽ mềm buông lơi
Đất liền rồi đến ngoài khơi
Dàn khoan đặt giữa sân chơi nhà mình
Chả còn nghĩa, đã cạn tình
Vậy mà cứ phaỉ giữ bình tĩnh sao?
Lòng chiến sĩ, dạ đồng bào
Quyết tâm giữ nước kẻ nào dám sang.
Lý Thường Kiệt đứng hiên ngang
Thơ Thần Người đọc còn vang đến giờ!
C.T.N
____________
Cao Trần Nguyên (Hạ Long)