Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát (Trương Nam Chi) (06/06/2014) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT

Trương Nam Chi


VẠN KIẾP TU


Heo may theo lá vào chùa
Nằm nghe kinh
Kệ
Chờ mùa thu qua
Lá này là chiếc lá đa
Tu từ vạn kiếp chưa ra khỏi chùa.


TRẢM THƠ


Tiễn thơ lên đoạn đầu đài
Quay về con Cuốc vẫn ngoài bụi tre
Trên cành còn lại xác ve
Mắt nhìn trăng trối giữa hè nắng loang.


VUÔNG TRÒN THẾ NHÂN


Nhọc nhằn se những bời rời
Dã tràng lấm láp một đời chưa khôn
Chớp mi là đến hoàng hôn
Vân vi gì những vuông tròn thế nhân.


LỜI THƯA


Cảm ơn người đã đọc thơ
Tôi từ nơi chốn mộng mơ tìm về
Nung mình cháy
Rực đam mê
Tàn tro cuộn giữa bộn bề nắng mưa.


T.N.C


_____________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 06/06/2014 16:50:23)

Chúc mừng nhà thơ Trương Nam Chi với chùm lục bát nhuần nhị và sâu sắc.
"Nung mình cháy
Rực đam mê
Tàn tro cuộn giữa bộn bề nắng mưa."
Bầu nhiệt huyết
Mãi say sưa
Trái tim yêu hoá thành thơ dâng đời.
NĐT

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 06/06/2014 16:48:27)

Tôi là bạn đọc rất MÊ thơ TNC. Qua chùm thơ này tôi xin có mấy vần :
ĐI TU

Người Thơ tên gọi Nam Chi
Cho đời bao kẻ mộng sy tứ vần
Câu sáu nghe đã sắt cầm
Câu tám mới thấy mình lầm ... đi tu !

ĐÊM HÈ

Con Cuốc nắng lủi bụi tre
Con Ve phơi xác trưa Hè thảm kêu
Phượng Hồng đỏ lửa như thiêu
Nhà Thơ trốn nắng tìm Yêu ... đêm hè !

THẾ NHÂN

Biết rằng thời thế, thế thời
Tung bay mỏi cánh chim trời ai khen
Vui chầu bên chiếc lồng son
Ngợi ca giọng hót véo von ... nhẹ nhàng !

HP MQQ

  Đoàn Đức Hiền - Duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 06/06/2014 14:04:27)

Cây bút già dặn viết nên chùm lb đáng yêu :
"Nung mình cháy
Rực đam mê
Tàn tro cuộn giữa bộn bề nắng mưa"

Vẫn còn ủ nét duyên xưa
Lẫn trong cát bụi đợi mùa xuân sau

Thời gian thấm thoắt bóng câu
Hàng mi khép lại còn đâu lửa tình?

Tu từ vạn kiếp nhân sinh
Vẫn chưa chính quả đắc thành như lai.

Chúc TNC luôn vui khoẻ! ĐH.

Các bài khác: