Thứ bảy, 20/06/2026,


Áo tơi mẹ mặc (Nguyễn Thị Lộc) (05/06/2014) 

ÁO TƠI MẸ MẶC

Nguyễn Thị Lộc

Áo tơi mẹ mặc một thời
Che mưa, che nắng, che trời bão dông
Hai sương một nắng trên đồng
Cái nắng tháng sáu mưa dông ngày hè


Chang chang nắng, mưa dầm dề
Áo tơi nón lá đi về sớm trưa
Khi ruộng cấy, lúc cày bừa
Dái dầu nắng, dãi dầu mưa, dãi dầu


Con nghe mẹ kể lần đầu
Tưởng rằng câu chuyện nơi đâu xa vời
Áo tơi mẹ mặc một thời
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay


Áo tơi nghĩa mẹ cao dày
Công ơn của mẹ tháng ngày con ghi.

N.T.L


_____________
Tác giả Nguyễn Thị Lộc
CLB luc bát Lâm Thao

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 05/06/2014 16:31:25)

Cái áo tơi cũng như chiếc nón lá gắn với cuộc đời mẹ cha ta lam lũ trên đồng ruộng để nuôi ta khôn lớn.
"Áo tơi nghĩa mẹ cao dày
Công ơn của mẹ tháng ngày con ghi."
Xin có bài thơ nhỏ chia sẻ cùng TG Nguyễn Thị Lộc:

NHỚ THỜI NÓN LÁ ÁO TƠI

Ngày xưa nón lá áo tơi
Mẹ cha gắn bó cả đời nắng mưa
Đồng quê hai vụ chiêm mùa
Cấy cày, gặt hái sớm trưa tảo tần

Đường đi muôn nẻo xa gần
Xanh tươi mầu lá, ân cần chở che
Ngăn gió lạnh, dịu nắng hè
Người cùng nón, áo đi về có nhau

Áo tơi biến mất đã lâu
Chỉ còn chiếc nón đội đầu "làm duyên"
Xa quê đi đến trăm miền
Nhớ sao bóng mát êm đềm nón, tơi...

NĐT

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 05/06/2014 12:22:53)

Giá mà có chiếc áo tơi
Che Cho lưng mẹ một thời nắng mưa ...

MQQ xin đồng cảm bài thơ :

CÁNH ĐỒNG THÁNG NĂM ( 5 )

Giữa hè nắng cháy chang chang
Đồng xanh thảm lúa chuyển vàng trĩu bông
Cò bay trốn nắng ngụp sông
Mẹ ... Em ... lặn lội ra đồng phơi lưng

Cõng Trời nắng cháy đã từng
Cả đời nên Mẹ còng lưng đến già
Còn Em tuổi Xuân chớm qua
Mái đầu điểm bạc, đậm pha nắng chiều

Má hồng ngày ấy đáng yêu
Đôi môi thắm đỏ bao nhiêu nụ cười
Bàn tay nối những niềm vui
Nay gầy chai sạm ngậm ngùi ... còn đâu,

Thương Mẹ nên Anh nguyện cầu
Thuận hòa mưa, nắng dãi dầu bớt đi
Thương Em mong trở lại khi
Tuổi Xuân hai đứa thầm thì ... trộm yêu !!!

MQQ

Các bài khác: