THƯ TRƯỜNG SA
.jpg)
Đào Trọng
Kể từ buổi ấy xa nhà
Nghe Trường Sa gọi con ra đảo này
Vững vàng cây súng trong tay
Ngăn quân cướp biển tới đây rập rình
Giữa vùng biển đảo đẹp xinh
Anh em đồng chí nghĩa tình thiết tha
Xem chung một lá thư nhà
Chia nhau điếu thuốc, gói quà người thương
Quản chi dãi gió dầm sương
Chắc tay súng giữ biên cương đất trời
Tàu thuyền vào lộng ra khơi
Ngăn ngừa hải tặc tới nơi làm càn
Đây vùng biển đảo Việt Nam
Nước non một dải từ ngàn năm qua
Trời của ta, biển của ta
Đảo Hoàng Sa, Đảo Trường Sa kiên cường
Sẵn đây mấy quả bàng vuông
Vui tay hái lúc trên đường tuần tra
Thôi thì tạm gọi là quà
Gửi quê, nhân có người ra đảo này
Chắc giờ cha ngủ chẳng say
Thư này con vội chép tay mấy dòng
Mong cha mẹ hãy yên lòng
Mai ngày biển lặng trời trong con về
Đ.T
__________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
ĐT: 0978.779.728
Mail: daotrong1941@gmail.com
Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)
|
Chúc mừng anh với bài thơ hay, ý nghĩa về Trương Sa thân yêu...Em vinh xin hưởng ứng một bài tuy không phải lucbat nhưng chúng ta đều "Hướng về Trường Sa" phải không anh..? |