Thứ bảy, 20/06/2026,


Du lịch biển (Đỗ Đức Năm) (04/06/2014) 

DU LỊCH BIỂN

Đỗ Đức Năm


Bất ngờ trời đất mở ra
Lạc vào biển cả bao la... chưa từng
Một đời quen với núi rừng
Gặp nhau bãi biển như chừng... khó tin


Hè này may được gặp em
Bao nhiêu kỷ niệm trào lên ấm nồng
Bồi hồi mấy nhịp tim rung
Rập rờn sóng biển... một vùng trời xa...

Đ.Đ.N


____________
Tác giả Đỗ Đức Năm
Lâm Thao - Phú Thọ
ĐT : 0988262013
Email : doducnam44@yahoo.com.vn

 

Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988 262 013 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 12/08/2014 17:40:47)

Cám ơn : Nguyễn Xuân Ngọc,Nguyễn Đức Tùy,Doãn Tới đã đoc thơ của tôi và lại có nhưng vần thơ đồng cảm và động viên tôi - Chúc các ban vui khỏe làm nhiều thơ và thơ lại làm hay

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 09/08/2014 20:47:53)

Năm 2013 về thăm quê vùng biển Giao thuỷ, Nam định, tôi có đi một chuyến du lịch núi rừng Phú thọ quê hương anh Đỗ đức Năm. Thật ngỡ ngàng với núi, quá lạ với rừng, trùng trùng lớp lớp, hoa thơm quả lạ cuốn hút sự thưởng ngoạn núi rừng. Năm nay anh có chuyến du lịch biển tôi biết rằng cảm xúc trước biển của anh trào dâng cao lắm. Biển bao la, sóng vui ca và trên cả tuyệt vời là sóng điện thoại đã đưa em đến với bãi biển để vô tình gặp anh.
Sóng biển, sóng lòng trào dâng bao kỷ niệm để cho :
Nhịp tim rung động liên hồi
Bao ngày xa cách nay ngồi bên nhau
Thơ Đỗ đức Năm viết về nhiều chủ đề. Tôi vẫn yêu những bài anh viết những kỷ niệm người xưa.
Chúc anh khoẻ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 04/06/2014 15:15:23)

Chúc mừng thầy Đỗ Đức Năm đã có một chuyến "Du lịch biển" đầy thú vị. Ở vùng trung du Phú Thọ về với biển, trước không khí trong lành và phong cảnh đẹp đẽ nên thơ lại may mắn được gặp người xưa "bao nhiêu kỷ niệm trào lên ấm nồng".
Xin nối tiếp vài dòng chia sẻ cùng TG:
"Bồi hồi mấy nhịp tim rung
Rập rờn sóng biển... một vùng trời xa..."
Cùng nghe biển hát tình ca
Bõ công năm tháng thiết tha mong chờ
Bao la biển mộng trời mơ
Cùng em chắp nối vần thơ dạt dào...
NĐT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 04/06/2014 14:34:58)

DU LỊCH BIỂN
(Đỗ Đức Nam)
Một đời quen với núi rừng
Gặp nhau bãi biển như chừng reo vui
Hè này may gặp em tôi
Bao nhiêu kỷ niệm trào sôi nồng nàn

Tim bồi hồi nhịp cung đàn
Rập rờn sóng biển chứa chan tình đời
Biển trời mặt biển sáng tươi
Lòng người trời biển reo vui rộn ràng
Xuân Ngọc

Các bài khác: