Thứ bảy, 20/06/2026,


Biển đục (Lại Quang Phục) (03/06/2014) 

BIỂN ĐỤC

Lại Quang Phục
 
 
Ngoài kia biển đâu còn xanh
Bắc cuồng gió chướng đã thành yêu ma
Bao lần sang cướp nhà ta
Giở trò thảo khấu gây ra nhiễu phiền
 
Thâm nho lập kế đảo điên
Xua quân tràn xuống lấn điền gạn ao
Chữ vàng nhòe nhoẹt treo cao
Hoàng Sa thuở ấy máu trào biển Đông
 
Gạc Ma cậy súng cướp không
Giàn khoan kéo đến cắm chông cắm chà
Lưỡi bò liếm biển nhà ta
Liệu còn... nhẫn nữa... giữ hòa khí chung
 
Mây hờn căm đến cửu trùng
Quá tin… nhầm bến… bão giông theo về
Biển đau nhức nhối cõi mê
Chi Lăng trảm tướng, hội thề Bình Than…
 
Bia xưa khắc chữ an bang
Bắc Môn cài chặt… xóm làng mới yên…

L.Q.P
 
 
___________
Tác giả Lại Quang Phục
 ĐT: 0985215535
Email: laiquangp@yahoo.com
Địa chỉ: 31 Chùa Cả, Vị Xuyên, Nam Định
 

Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - ⁿ987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 03/06/2014 11:22:00)

Cả tin, nhầm bến...không phải vậy đâu. Biết từ Lâu ý đồ của họ rồi. Sách lược đối phó là một bí mật. Lúc nào cần sách lược nào? Đem ra mà nói cho các bác ngồi tán chuyện vỉa hè biết trước hay sao.

Các bài khác: