Thứ bảy, 20/06/2026,


Bình yên (Đỗ Thu Yên) (02/06/2014) 

BÌNH YÊN



Đỗ Thu Yên

Gửi theo anh khoảng trời xanh
Cả ngọn gió mát trong lành ban mai
Xa nhau dẫu chỉ một ngày
Trái tim vẫn nhớ đong đầy yêu thương

Hương hoa như cũng vấn vương
Tỏa thơm ngan ngát khu vườn bình yên
Quê hương muôn nẻo dịu hiền
Nghe câu quan họ dịu mềm lòng nhau

Ơi dòng sông chảy về đâu
Để em lại bắc nhịp cầu tới anh
Mình đâu có muốn chiến tranh
Nhưng vì biển gọi ta đành xa nhau

Anh đi giữ lấy mai sau
Quê hương đất nước một màu bình yên

Đ.T.Y

________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 03/06/2014 7:07:06)

Tình cảm yêu thương, chung thủy của người ở lại, tiếp thêm sức mạnh vô biên cho người lính dũng cảm xông lên chiến thắng mọi kẻ thù. Xin chúc mừng và chia sẻ cùng TG - nữ sỹ Thu Yên

Anh đi gìn giữ non sông
Em xin gửi trọn tấm lòng yêu thương
Em là mây, gió ngàn phương
Che cho anh suốt chặng đường hành quân
Chiến trường - vì nước quên thân
Hậu phương - gói cả mùa xuân đợi chờ!

Chào thân ái!
Cẩm Duy

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 02/06/2014 22:17:29)

Cảm ơn thầy giáo Đồng Bác Kế
Đã có những cuộc chia tay và lời hẹn hò như thế!
Đất nước khi cần là tiền tuyết hậu phương cùng dốc sức!
Đó là truyền thống của nhân dân ta trong các cuộc chống giặc ngoại xâm...
Cảm ơn em chia sẻ đề về biển đông.
Chúc em luôn có những bài thơ lục bát hay và ý nghĩa chia sẻ cùng thi huynh thi hữu nhé!
Đỗ Thu Yên

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/06/2014 19:41:28)

Cả dân tộc Việt Nam đang hừng hực khí thế, sống lại những thời khắc oai hùng của những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa.
Gác lại riêng tư, khi tổ quốc cần tất cả đều sẵn sàng ra tiền tuyến.
Bài thơ của chị ra đời thật đúng lúc, góp phần thôi thúc lòng người trong lúc nước sôi lửa bỏng này!
Em xin góp với chị một bài thơ, em mới làm và đăng trên FB cách đây mấy ngày.

THƯ LÍNH ĐẢO
Gửi về em gái quê nhà
Tình anh từ hải đảo xa ngàn lời
Nhớ thương chan chứa đầy vơi
Anh đi canh giữ biển trời bao la

Gửi về em vạn lời ca
Mến yêu tha thiết mặn mà thủy chung
Hận quân cướp nước vô cùng
Chúng đang gây hấn điên khùng ngoài khơi

Anh còn đi gữ biển trời
Cho quê hương mãi muôn đời bình yên
Bao giờ hết giặc khùng điên
Anh về cùng với em hiền em thương!
Hà Nội 31 – 5 – 2014

Chúc mừng chị!
Chúc chị vui khỏe và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: