Thứ bảy, 20/06/2026,


Mang tiếng quê lụa (Lam Bình) (01/06/2014) 

MANG TIẾNG QUÊ LỤA

Lam Bình

 

Tiếng thơm con gái Hà Đông
Tằm tang… chẳng biết, nên chồng cười chê
Ngậm ngùi cháo hẩm, cơm khê
Người ta khéo thế, vụng về em mang!

Miệng đời, tiếng chẳng đảm đang
Chăm lo vun vén cho chàng thảnh thơi
Lại không biết lựa thế thời
Nên giờ lạc lõng giữa đời rối ren!

Nữ nhi nổi tiếng hay ghen 
Không bao dung, lại chẳng quen hạ mình
Xấu người, nên ghét ai xinh
Mắt môi lúng liếng, chùng chình chân anh!

Vâng! Là em đấy, chua chanh
Dịu dàng đâu có để dành, em xin
Giấu vào áo lụa làm tin
Và thêm vẹn nghĩa trung trinh... Tặng Người!


Ơ kìa! Sao anh cứ cười...?!

L.B 

 

 

_______
Tác giả Lam Bình

Email: lambinhhoang03@gmail.com
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

 

Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lam Bình - lambinhhoang03@gmail.com - 01202031444 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 05/06/2014 0:53:56)

GỬI ANH LÝ NGUYÊN LIÊN - HÀ ĐÔNG

Thật may mắn gặp đồng hương
Cảm thông cho khách má hường Hà Đông!

"Gái ba con" với một chồng
Đã nòi "sư tử" lại không điệu đàng
Đã chẳng biết học làm sang
Đã không xinh, lại mơ màng thẩn thơ...!

Có bao nhiêu cái ngẩn ngơ
Thân em gánh cả, nên giờ...anh thương
Thả câu lục bát qua đường
Đùa vui mà lại cũng dường sẻ chia...!

Guộc gầy mấy chữ canh khuya
Thay em cảm tạ, anh kìa, nhận chăng? Hihihi

Bất ngờ quá ạ, khi được gặp người đồng quận Lý Nguyên Liên, và được anh đồng cảm bằng những dòng thơ thật vui mà ấm áp... LB xin cảm ơn anh và chúc anh vui khỏe, an bằng!

  Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 04/06/2014 12:17:48)

Lam Bình "Sư tử Hà Đông"có bài thơ khá "quậy"và dễ đọc,dễ đồng cảm...
Xin có mấy câu"đồng tình" gửi tới Lam Bình đây!

Ô KÌA !...

Ô kía! Sao Anh lại cười?
Gặp Sư tử cái đi đời như chơi!

Sao người không lựa thế thời?
Để chon von tót lên ngồi cao sang?

Sao không "diễn" gái đảm đang
Để đời khao khát, để chàng say mê?

Ao ta, ta tắm, ta về...
Vẫn xinh ròn nét gái quê Xứ Đoài!

Đâu cần Duyên "toát" ra ngoài
Một tà áo lụa bằng hai"Xòe đầm"...

Chúc Lam Bình nhiều thơ lục bát hay và luôn tươi trẻ như " Gái Ba Con"nhé!...

LÝ NGUYÊN LIÊN -HÀ ĐÔNG.

  Lam Bình - lambinhhoang03@gmail.com - 01202031444 - Hà Đông - HN  (Ngày 03/06/2014 20:39:12)

Hihi...

Anh Tuân vui tính quá trời
Trêu người đất lụa bằng lời hoạt ngôn...
Thưa vâng! Em dại, chẳng khôn
Bao nhiêu nết xấu góp dồn...khai ra
Thôi thì...đã trót thật thà
Những mong ai đọc... thương, mà cảm thông
Rằng em mang tiếng Hà Đông...

Mấy dòng vụng về góp vui, thay lời LB cảm ơn anh đã quan tâm tới bài thơ! Chúc anh luôn vui khỏe ạ!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 03/06/2014 0:02:51)

"Ơ kìa! Sao anh cứ cười...?!"

Nếu không lại khóc... hỡi người Hà Đông?
Mắt ai lúng liếng mềm lòng,
Vướng vào gái lụa... khó mong thoát xiềng.

Rằng em trao gửi niềm riêng,
Cũng là tâm sự... một miền lòng chung.
Mấy ai... làng lụa sánh cùng,
Lam Bình nói thế... ngồi rung tít đùi!

Thôi đành... anh cũng phải cười!

TMT

Các bài khác: