Thứ bảy, 20/06/2026,


Kỉ niệm (Dương Đoàn Trọng) (01/06/2014) 

 KỶ NIỆM

Dương Đoàn Trọng

Kỷ niệm như mật như đường
Ngọt từ thơ ấu còn vương trắng đầu
Kỷ niệm như mạch giếng sâu
Càng khơi càng chảy biết đâu chỗ dừng

Kỷ niệm như ớt như gừng
Ăn cay xé lưỡi không đừng vẫn ăn
Chẳng ai bắt chẳng ai ngăn
Tự tay hái ớt tự chân tìm gừng
Lưỡi cay cho bớt cay lòng
Cho quên bến nhớ khỏi mong sông chờ
Kỷ niệm như một giấc mơ
Tỉnh rồi lòng vẫn thấy ngơ ngẩn lòng
Kỷ niệm như lúa nghẹn đòng
Hạt không chắc hạt thành bông chẳng thành

Em mang kỷ niệm trả anh
Ít nhiều còn giấu để dành phải không
Đời như biển cả mênh mông
Kỷ niệm mãi cứ bềnh bồng nổi trôi
D.Đ.T
-------------------
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Hà Nội .
Email : trong867017@gmail.com
ĐT : 01687685911
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 02/06/2014 11:10:06)

Cảm ơn nhà thơ Đồng Kế . Qủa là như vậy , những kỷ niệm ngọt ngào thơì thơ ấu ,những kỷ niệm khắc khoải đắng cay trong cơn bĩ cực của mỗi người mãi mãi theo ta đến khi không còn minh mẫn mà nhớ nữa . Dù không muốn và không ai bắt mình nhớ lại , nhưng kỷ niệm cứ hiện về vương lên làn tóc trắng ... Cảm ơn anh đã có bài thơ cảm nhận hay . Chúc anh vui khỏe HP

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 01/06/2014 23:13:17)

Chúc mừng anh Dương Đoàn Trọng có bài thơ mới được đăng trên LBMN!
Càng xế bóng thì những kỷ niệm xưa lại càng trỗi dậy và ào ạt ùa về anh nhỉ!
Những kỷ niệm không có tuổi, không có tên mà sao mãi nhớ không quên suốt đời.
Em xin góp cùng anh vài lời:

Bao nhiêu kỷ niệm một thời
Đến giờ già nửa đời người chẳng quên
Kỷ niệm không tuổi không tên
Mà sao lại cứ nhói lên trong lòng

Không chờ không đợi không mong
Đầy vơi nghẹn ứ chất trong tim sầu
Bao năm vẫn chẳng phai màu
Vẫn còn như mới ngày đầu … lạ chưa!
Xin chia sẻ cùng anh!
Chúc anh vui, trẻ, khỏe và luôn dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: