Thứ bảy, 20/06/2026,


Biển Đông nổi sóng (Nguyễn Thị Thuý Ngoan) (01/06/2014) 
BIỂN ĐÔNG NỔI SÓNG
Nguyễn Thị Thúy Ngoan



 
Những ngày biển động giàn khoan
HD 981 xiên ngang vào nhà
Động trời sóng nổi phong ba
Láng giềng, cậy lớn, cáo già mưu sâu…
 
Ngàn năm sóng vỗ bạc đầu
Vẫn không ngăn nổi, nỗi sầu ngàn năm
Đã mồm luôn: Hữu nghị… quan
Mưu mô, xảo quyệt, gian ngoan khó lường
Kỉ cương ngang ngược coi thường
Máy bay, tàu chiến, lách đường quệt va
 
Bốn ngàn năm đất ông cha
Đấu tranh giữ nước non nhà bình yên
Biển đông sóng gọi đất liền
Toàn dân tâm huyết gửi miền đảo xa
 
Giàn khoan Đại Hán tháo ra
Cút về, lấp mặt Trung Hoa mưu đồ.
 
N.T.T.N
 
 
_______
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
ĐT: 0995899279
Email: ngoanhp20@gmail.com
Địa chỉ: 116/261, Đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/06/2014 10:34:27)

Đồng Kế xin được đồng lòng với tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngoan.
Bài thơ của chị đã góp một tiếng nói quyết tâm giữ vững chủ quyền dân tộc, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn, biển trời mà cha ông đã để lại cho toàn dân tộc Việt Nam chúng ta.
Nhân đây Đồng Kế cũng xin chia sẻ cùng chị và toàn thể bạn thơ, bạn đọc một trong số nhiều bài thơ Kế đã viết và đăng trên FB, trên Blog Tiếng Việt trong những ngày nước sôi lửa bỏng này!

VIỆT NAM ĐỨNG LÊN!
Từ khi dựng nước Việt Nam
Nước nhà đã trải muôn vàn đau thương
Bao phen máu nhuộm chiến trường
Quân thù bỏ xác phơi xương chất chồng

Giặc Trung Quốc hết cuồng ngông
Lại vờ hữu hảo kết thông giao hòa
An Dương Vương đã lơ là
Mắc mưu thâm hiểm Triệu Đà … đắng cay

Thế là không kịp trở tay
Chết ngã ngửa bởi giặc ngay trong nhà
Tình yêu nên nỗi xót xa
Bùa mê thuốc lú thật là kế gian

Ngàn đời không thể rửa oan
Mỵ Châu công chúa hiền ngoan thật thà
Trở thành mất nước tan nhà
Bài học xưa nhắc dân ta ngàn đời

Ngàn năm máu chảy đầu rơi
Người Việt Nam vẫn là người Việt Nam
Chưa từng khuất phục ngoại bang
Mỗi trang sử là một trang hào hùng

Bao nhiêu chiến thắng lẫy lừng
Dìm quân cướp nước xuống cùng bùn đen
Việt Nam ơi hãy đứng lên
Vinh Quang nòi giống Rồng tiên muôn đời

Giặc đang gây hấn ngoài khơi
Cháu con phải giữ lấy lời cha ông
Đuổi cho hết giặc cuồng ngông
Giữ yên trời biển núi sông quê nhà!
Hà Nội Ngày 06 - 5 - 2014
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc!

Các bài khác: