Thứ bảy, 20/06/2026,


Chạm (Bình Địa Mộc) (01/06/2014) 

CHẠM


Bình Địa Mộc


chạm li rượu đổ sạch trơn
mới hay mình đã run hơn mọi lần

chạm đôi đũa lệch tần ngần
thì ra mồi cũng hết dần đĩa tôi

chạm chân ai đối diện ngồi
định xin lỗi bạn, lại thôi, nhầm mà

chạm con mắt liếc ngang qua
giã vờ cúi xuống gắp ba sợi mì

chạm môi em cắn thầm thì
nghe sau lưng quạt chậm rì cánh quay

chạm vai tiếp thị loay hoay
rót bia như nước mắt cay xé chiều

chạm người khách bước liêu xiêu
hình như buồn quá uống nhiều rượu chăng

chạm kia bác bảo vệ rằng
cơ man những thứ người ăn uống thừa

chạm hoá đơn tính tiền vừa
hai trăm ngàn chẵn xin thưa, rẻ mà

chạm tay tiễn bạn về nhà
dắt xe khỏi quán tôi quờ quạng tôi

đường đời vạn nẻo xa xôi
qua cơn bỉ cực chạm rồi thái lai ...

B.Đ.M


_____________
Tác giả Bình Địa Mộc
CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÌNH ĐỊA MỘC - binhdiamoc123@gmail.com - 0937.390.074 - 261/27/21D HÀ HUY GIÁP P.THẠNH LỘC Q12 TP.HCM  (Ngày 01/06/2014 10:01:48)

Mộc cảm ơn BCN trang LBVN đã cho đăng bài thơ của Mộc và có sửa lại mấy từ thật hay, nhất là từ "cơ man" ạ!

Các bài khác: