MẸ
.jpg)
Đỗ Thu Phương
Kể sao hết những ân tình
Nửa đời, chồng mất, một mình chăm con
Đói no cùng những miếng ngon
Dành cho con hết, héo hon phần mình…
Lấy chồng, bầu bí, rồi sinh
Có con, vất vả, ngẫm mình... Mẹ ơi...
Mẹ như thuyền lớn ra khơi
Sóng to, gió lớn chẳng rơi mái chèo
Mẹ là nơi đậu bến neo
Thuyền con đi mãi vẫn reo khi về
Dẫu đi khắp biển, bốn bề
Lòng luôn thương nhớ hướng về Mẹ Cha
Cuộc đời biết mấy bôn ba
Gian nan, khốn khó trải qua mấy lần?
Giữa đời thấy mỏi bước chân
Tim con có Mẹ muôn phần vững tin!
Hà Nội, 11/05/2014
Đ.T.P
___________
Tác giả: Đỗ Thu Phương; Tel: 0936.892.166
Email: riversun_happy@yahoo.com
Địa chỉ: P1403 - A4 - Đền Lừ 2 - Hoàng Mai -HN
Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)