Thứ bảy, 20/06/2026,


Bão từ phương Bắc (Nguyễn Đức Tùy) (29/05/2014) 

BÃO TỪ PHƯƠNG BẮC

Nguyễn Đức Tùy


Bão từ phương bắc tràn sang
Biển Đông dậy sóng phũ phàng biết bao!
Một thời "đồng chí" cùng nhau
Tham lam mờ mắt, quên câu nghĩa tình


Còn đâu "hữu nghị" "đệ huynh"
Ngọt ngào đầu lưỡi, đầy mình dao găm
Bao đời ôm mộng xâm lăng
Lẽ nào không nhớ Bạch Đằng, Đống Đa?


Năm xưa xâm chiếm Hoàng Sa
Còn nguyên món nợ, ai mà lãng quên?
Bây giờ được thể lấn thêm
Đặt giàn khoan, phạm chủ quyền của ta


Đã quen chống chọi phong ba
Dẫu từ Phương Bắc hay là Phương Đông
Dân ta đoàn kết một lòng
Đấu tranh bảo vệ non sông vẹn toàn!

28.5.2014

N.Đ.T

 


_______________
Tác giả Nguyễn Đức Tùy
Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/06/2014 10:48:17)

Hoan hô anh Nguyễn Đức Tùy!
Bài thơ "Bão từ phương bắc" rất khí thế. Sức cổ động rất cao!
Đồng Kế xin góp cùng anh một bài đã viết để chống giặc Phương Bắc trong những ngày nước sôi lửa bỏng này!

ĐỨNG LÊN
Việt Nam đất nước ta ơi
Từ khi dựng nước ngàn đời đau thương
Hận quân cướp nước bất lương
Máu xương chồng chất chiến trường bao phen

Xin đừng một phút lãng quên
Để quân cướp nước xéo lên đất này
Chúng luôn tìm cách đặt bày
Mưu gian kế hiểm ngày nay càng nhiều

Xin đừng tin lũ tiều yêu
Xin đừng tin lũ cú diều quỷ ma
Đuổi cho sạch hết giặc Hoa
Non sông đất nước quê nhà mới yên

Chúng đang gây hấn khùng điên
Chiến tranh lại sẽ nổ trên đất này
Chung lòng chung sức chung tay
Toàn dân kết lũy thép dày đứng lên!
Hà Nội ngày 06 – 5 – 2014

Chúc mừng thơ hay và rất ý nghĩa của anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!

  Hoàng Len - lenhoang64@yahoo.com.vn  - 01263142445 - Đống Đa Hà Nội  (Ngày 02/06/2014 3:53:34)

Được đọc bài "Bão từ phương bắc" của thày Nguyễn Đức Tùy tôi thấy bài thơ đã tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta trong lúc biển Đông đang nổi sóng Chúc thày vui khỏe sáng tác nhiều thơ chống quân bành trướng và phải cho chúng nó biết
"Dân ta đoàn kết một lòng
Phanh thây bành trướng biển Đông đó mà"

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm Thao, Phú Thọ  (Ngày 30/05/2014 21:55:27)

Chúc mừng thày Nguyễn Đức Tuỳ - Bài thơ của thày như lời tuyên ngôn đanh thép - Dân tộc ta quyết không cho kẻ thù xâm phạm bờ cõi - Thày viết thêm nhiều bài nữa cho quân và dân ta có thêm nghị lực chiến đấu nếu xẩy ra chiến tranh

  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 30/05/2014 18:07:56)


Mấy hôm nay được đọc những bài thơ chống kẻ cướp ngày Phương Bắc
trên trang nhà thế mới biết trẻ già đã "xuống đường" bằng những vần
thơ chống Tàu kịch liệt, động lòng trắc ẩn với Biển Đảo quê hương.
"Bão từ phương Bắc" của bác Nguyễn Đức Tùy là một trong những bài
thơ mà tôi đã đọc:
...Dân ta đoàn kết một lòng
Đấu tranh bảo vệ non sông ven toàn!
Một câu thơ! Đơn giản vậy thôi nhưng là cả một tấm lòng của một con dân đất Việt đối với Tổ Quốc của mình
Cám ơn bác Nguyễn Đức Tùy chúc bác mạnh khỏe vui vẻ tiếp tục làm
thơ chống quân bành tướng xâm lược.
CTN

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978.057.999 - Việt Trì, Phú Thọ  (Ngày 30/05/2014 16:16:49)

Chúc mừng thầy Nguyễn Đức Tùy có những vần thơ hay về biển đảo Việt Nam trong những ngày Biển Đông nổi bão. Bài thơ rất có ý nghĩa và đã tiếp thêm sức mạnh cho quân dân ta đang ngày đêm quyết tâm chiến đấu với kẻ thù, giữ gìn biển đảo thân yêu của Tổ Quốc! Xin tiếp lời thầy đôi câu:

“Dân ta đoàn kết một lòng
Đấu tranh bảo vệ non sông vẹn toàn!”

Bá quyền, bành trướng dã man
Đừng hòng ôm mộng xâm lăng nước mình

Các bài khác: