
Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội
(Ngày 31/05/2014 20:26:47)
Trên khắp các trang báo, đài, các hãng truyền thông đều đưa tin về tình hình Biển Đông.Không khi nào người dân Việt nam lại đồng lòng hướng về biển đảo như bây giờ.Mỗi tin tức được người dân mong chờ.
Trên trang lục bát cũng có nhiều bài thơ viết về Biển đảo quê hương.Đọc bài Giặc Tan Anh Về của Tác giả Đồng Bác Kế trong lòng tôi lại có nhiều cảm xúc đan xen.Thế hệ chúng tôi khi sinh ra đất nước đã hoàn toàn thống nhất, nhưng tôi được nghe những mối tình bất diệt của các Thế hệ đi trước, những mối tình thủy chung son sắc.
Bây giờ đất nước lại đang lâm nguy có những lời dặn dò cho hậu phương:
Đợi chờ anh nhé ngày mai
Xa nhau có thể còn dài đó em
Anh đi gìn giữ bình yên
Biển trời đất nước ngoài miền xa xôi
Lòng quyết tâm của người lính đã thúc giục anh lên đường những lời hẹn em cô gái hậu phương hãy yên lòng chờ anh em nhé.Anh đi giữ gìn biển đảo thân yêu của Tổ quốc,
Vượt qua muôn nẻo trùng khơi
Là tình anh đó về nơi quê nhà
Dẫu là muôn nẻo cách xa
Vẫn không ngăn được tình ta thắm nồng
Sự cách trở xa xôi nhưng em hãy yên tâm, khi biển đảo bình yên anh sẽ trở về, anh đi trong lòng vẫn giũ mối tình nồng thắm.
Bao giờ yên ả biển Đông
Vẹn toàn bờ cõi sạch không bóng thù
Trời trong xanh hết mây mù
Vui trong ngọn gió mùa thu anh về!
Chắc chắn là vậy quân giặc không làm lung lay tinh thần chiến đấu của mỗi người dân việt nam nói chung và tất cả chiến sĩ như anh nói riêng đều quyết tâm giữ biển đảo đến tận cùng.Gìn giữ lại mảnh đất thiêng liêng của dân tộc ta.
Mùa thu rất gần phải không em, chiến tranh sẽ qua đi,anh sẽ trở về
Đợi anh em nhé
Lần đầu tôi viết theo cảm xúc như một người trong cuộc,tôi cũng luôn mong rằng đất nước sớm được bình yên.
Chúc mừng anh Đồng Bác Kế đã mang đến lục bát một bài thơ rất hay
Mong anh viết nhiều bài trên lục bát để dộc giả thưởng thức

Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộik
(Ngày 30/05/2014 7:07:07)

Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa
(Ngày 29/05/2014 11:01:27)
Mọi người dân Việt yêu tổ quốc, trong những ngày này đều hướng về biển đảo thân yêu. Tình cảm của Đồng Kế cũng là tình cảm chung của dân tộc ta. HQ xin góp một nét cảm xúc cùng tác giả
Biển trời là của chúng ta
Trải bao gian khổ ông cha giữ gìn
Kẻ thù không cho bình yên
Lẽ nào ta chịu ngồi nhìn bó tay
Bạn bè khắp cả Đông - Tây
Đều lên tiếng - đòi ngay công bằng
Biển Đông dậy sóng bất bình
Anh xa em, để giữ yên quê nhà
Chia tay em, đến đảo xa
Anh yên lòng nhé, việc nhà có em
Khi nào biển đảo bình yên
Trời xanh, sóng lặng anh tìm về em