MUÔN ĐỜI BIỂN ĐẢO CỦA TA
.gif)
Phan Kỷ Sửu
Ầm ào biển động Trường Sa
Hoàng Sa sóng gió hóa ra sóng thần!
Chính là tiếng mỗi lòng dân
Đất liền, hải đảo xa gần, gào lên!
Khi giàn khoan họ ngang nhiên
Xéo dày lãnh hải thiêng liêng kia rồi!
Đấy là ý chí khắp nơi
Loài người tiến bộ vạch trời mà kêu
Dừng ngay cái thói quạ, diều
Bá quyền, bành trướng là điều dã man
Một thời vỡ mộng xâm lăng
Vẩn còn nóng bỏng Bạch Đằng, Đống Đa
Vần thơ "Nam Quốc sơn hà.."
Vẩn đang rung chuyển, mọi nhà Việt Nam
Ngày càng sôi sục hờn câm
Ngày càng thôi thúc lương tâm giống nòi
Dẩu yêu cuộc sống yên vui
Nếu cầm súng hẳn người người tiến lên!
Sống vinh là chẳng chịu hèn
Giữa bùn sen vẫn là sen thắm hồng
Đập tan tham vọng cuổng ngông
Trả, vay muôn thuở sẽ không ảo huyền !
Bền cây súng, vững trái tim
Hiên ngang biển đảo tiền duyên ngẫng đầu
Sẳn sàng lao tới, con tàu
Sợ gì gió lớn, sóng cao quanh mình
Trong ta là cả niềm tin
Cả non sông, cả ân tình hậu phương
Bên ta, chính nghĩa kiên cường
Chẳng hề ngại đổ máu xương bao giờ
Trước ta, phấp phới ngọn cờ
Anh linh người trước trông chờ cháu con
Đảo ta đã dựng Trường Sơn
Biển ta tỏa sáng con đường Điện Biên...
Của ta muôn thuở chủ quyền
Đời đời Tổ quốc Rồng Tiên sáng ngời.
P.K.S
_____________
Tác giả Phan Kỷ Sửu (Tây Ninh)
Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)
|
Chúc mừng anh có bài thơ hay về biển đảo, rất khí phách hùng hồn. Chúc anh luôn khỏe và có nhiều bài thơ hay nhé. TRƯỜNG SA & HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM |