KHÔNG EM
Thi Nga
Không em nỗi nhớ dâng đầy
Gối đầu tay xẹp dở quay cũng thừa
Lòng anh vần vũ giăng mưa
Không em sấm sét bão khua quanh nhà
Không em giường cũng rộng ra
Xoay ngay xoay dọc chỉ là mình anh
Không em cây cũng chẳng xanh
Mây trôi lạc hướng nắng quanh quẩn sầu
Không em đất cũng bạc màu
Úa xanh màu lá nát nhàu ruộng ngô
Bao đêm anh vẫn nằm mơ
Trông trăng thao thức đêm chờ dần vơi
Không em ngại cả tiếng cười
Ngõ về mòn lối mà rồi lại quên
Không em đêm cũng dài thêm
Dế kêu tha thiết bên thềm gọi nhau
Không em tóc cũng bạc mau
Sớm chiều đưa đón nay đâu mất rồi
Không em lẻ bóng đơn côi
Đường chiều hoang vắng mây trôi bồng bềnh...
T. N
_____________
Thi Nga (Vân Đồn - Quảng Ninh)
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
Điện thoại: 0936.890.827
Email: nguyenthanhnga1959@gmail.com
Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)