Thứ bảy, 20/06/2026,


Thư Trường Sa (Nguyễn An) (26/05/2014) 

 THƯ TRƯỜNG SA

 
 
Nguyễn An

Chuyền tay nhau bức thư anh
Từ Trường Sa, nhớ màu xanh quê nhà
Máu thiêng đỏ sóng Trường Sa
Thấm vào cát trắng nở hoa thắm màu

Bữa cơm lính đảo thiếu rau
Chắt chiu nước ngọt, chia nhau nghĩa tình
Giữ vùng biển đảo an bình
Đất ông cha, dẫu hi sinh, chẳng sờn

Trường Sa lớp lớp sóng cồn
Quê nhà tiếp sức cho tròn chí trai
Thư anh vội chẳng viết dài
Vừng dương lên, ánh ban mai rực hồng.
 

N.A

____________

Nhà thơ Nguyễn An
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
Điện thoại: 0913 263039


Mời các Tác giả đăng ký tham gia
ấn phẩm “Lộc Phát Giáp Ngọ - 2014”
(Thời gian xong trước 20-6-2014)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 27/05/2014 20:13:30)

Đọc bài " Thư Trường Sa" của Nguyễn An thật cảm động, cả đất nước đang hướng về biển đảo thân yêu của tổ quốc. Bài thơ của Nguyễn An là một lời động viên, là một sự chia sẻ những thiếu thốn vất về vật chất và tinh thần với các chiến sĩ biển đảo. HQ xin được chia sẻ cùng các chiến sĩ thân yêu
Từ Trường Sa đến Hoàng Sa
Đều là biển đảo quê nhà anh ơi
Ngày đêm bám biển xa khơi
Quê nhà đã có em rồi nghe anh
Giữ trời xanh, giữ biển xanh
Không cho bọn cướp lộng hành quê ta
Ôm từng tấc đất ông cha
Máu hồng đỏ thắm cánh hoa bốn mùa
Hương Quê - Thanh Hóa

Các bài khác: