BIỂN ĐÔNG VẪN XANH

Linh Thy
Gió ru một khúc tình ca
Của ngàn năm trước theo cha lên ngàn
Năm mươi theo mẹ bình an...
Biển Đông thuở ấy cá đàn, chim bay
Bổng đâu một buổi sớm mai
Hoàng Sa dậy sóng, đổ nhoài Trường Sa..
Ngang nhiên tàu lớn xứ xa
Ầm ào vây chặt bảo là giàn khoan
Lại còn lớn tiếng huênh hoang
"Lưỡi bò" đã kéo thẳng hàng ruổi giong
Địa lý có thuộc hay không.?
Mà sao quen thói nghênh ngông giữa trời.?
Bao mùa binh lửa tơi bời...
Lại không hữu nghị như lời hứa xưa.?
Để trời mưa - nắng thuận mùa
Tình người đẹp mãi...như chưa bao giờ...!
Bến Tre18/05/2014
L.T
-------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn