NGHĨ...
Lương Sơn
Trắng đêm nghĩ đến quặn lòng
Câu thơ đang viết giữa dòng... lại thôi
Hận thù xưa khép lại rồi
Mà sao chưa nói hết lời bao dung
Nghĩ đâu!... có sự lạ lùng
Câu thơ bỗng có triều dâng, sóng cồn
Việt Nam – biển, đảo quê hương
Cớ sao lũ giặc Bắc phương lộng hành
Tàu to, tàu nhỏ vây quanh
Bắt ngư dân, cướp ghe mành – hỏa thiêu
Lòng bao dung – nghĩ đã nhiều
Càng căm lũ giặc trớ trêu, điên khùng.
Vươn khơi. Trấn giữ biển Đông
Đốt câu thơ – ngọn lửa hồng – cháy lên.
L.S
___________
Nhà thơ Lương Sơn. 01223741630
Hội viên Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 3/12 Yên Thế, p. 2, q. Tân Bình, Tp. HCM