Thứ bảy, 20/06/2026,


Tím Bằng Lăng (Đoàn Đức Hiền) (22/05/2014) 

TÍM BẰNG LĂNG


Đoàn Đức Hiền

Bằng lăng ơi!
Tím Bằng lăng

Miên man màu tím
Giăng giăng bên đường

Chơi vơi
Cành lá khiêm nhường

Rợp che bóng mát
Phố phường Thủ đô.

Tháng 5-2014

Đ.Đ.H


____________
Tác giả Đoàn Đức Hiền (Hà Nội)
Email: duchien.1727@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 25/05/2014 22:01:39)

Cảm ơn TG Đoàn Đức Hiền với bài thơ " TÍM BẰNG LĂNG " Rợp che bóng mát phố phường Thủ Đô . MQQ xin chia sẻ bài

" PHỐ CŨ THAY HOA "

Bằng Lăng tím cửa nhà ai
Để tôi lạc lối nhìn sai cả đường
Nhớ khi những sáng mờ sương
Ngày xưa đứng đợi góc đường Em ra

Đúng rồi góc phố quen mà
Nay thì chỉ khác màu hoa ai trồng
Bằng Lăng tím, thay phượng hồng
Phai chăng Em đã có chồng yêu hoa

Bằng lăng tím trẻ đậm đà
Thay cho gốc Phượng ... đã già sao đâu
Hỡi người xa cách bao lâu
Ai vui hoa mới... ai sầu không hoa ...

MQQ HP

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 25/05/2014 17:49:15)

Một bài thơ thật hay, xin chúc mừng anh, chỉ mấy câu thôi mà lột tả hết cả cảnh đẹp của thu đô vào hè với hàng bằng lăng tím

Hạ về tím ngát bằng lăng
Con đường rợp cả tím giăng lối về

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/05/2014 23:42:59)

CUỐI ĐƯỜNG BẰNG LĂNG TÍM

Mắt mơ huyền một thời em thơ dại
Tôi theo về tím ngắt ngõ bằng lăng

Nắng hè nung em có biết cho chăng
Mòn lối cũ tôi đi chiều bạt gió

Em vẫn thế chiếc nơ hồng thắm đỏ
Vẫn trinh nguyên màu trắng áo dài xưa

Đường bằng lăng chiều ướt đẵm cơn mưa
Mây giăng tím hay bằng lăng phớt tím..??
Linh Thy. BT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 22/05/2014 19:02:12)

Viết tiếp những vần thơ "tím" của tác giả Đoàn Đức Hiền:

Bao lâu vẫn tím đến giờ,
Mong tình em tím hơn cho hoa buồn!
Nắng hè than đổ lửa tuôn,
Bằng lăng vẫn thế...tím luôn bên lòng!

Tím cho thỏa nỗi ước mong,
Mỗi năm một độ tím... không phai tàn.
Quyện hòa tình với nhân gian,
Bằng lăng tô thắm muôn vàn tình ta!

TMT

Các bài khác: