CON TÔI LÀ LÍNH ĐẢO
.gif)
Vân Huỳnh
Chiều ngồi chiếu rượu một mình
Miên man nghĩ chuyện bất bình xưa nay
Cánh thư nước mặn chưa phai
Gởi từ Nam Yết... con trai của mình
Quê hương thêm đậm nghĩa tình
Giữ gìn Biển Đảo quanh vinh... nước nhà
Thư này con gởi thăm Ba
Viết từ hải đảo Trường Sa ... mịt mờ
Đá ngầm sóng vỗ chơ vơ
Tay cầm súng trận thẩn thờ trong đêm
Đâu là giặc… đâu bạn hiền ?
Tàu xa lạ, cứ hiện liền mắt con
Ngang qua, súng giặc nổ dòn
Thông hào đầu mọp, súng lòn dưới chân
Giặc khiêu khích…ta nín thinh
Lòng trai nén hận bất bình..sao Ba !?
Này con... lính Hải Quân ta
Giữ gìn Biển Đảo Trường Sa nước mình
Việt Nam yêu chuộng hòa bình
Đó là duyên cớ… nhịn nhường đó con
Con gìn giữ… tấm lòng son
Là người chiến sĩ Việt Nam… anh hùng
V.H
_____________
Tác giả Vân Huỳnh
CLB Lục Bát Bà Rịa- Vũng Tàu
|
Cảm ơn Linh Thy đã cảm nhận chia sẻ, với bài thơ này, Cha truyền con nối mà Linh Thy : Đọc CON TÔI LÀ LÍNH ĐẢO thấy khí thế cha con của TG Vân Huỳnh oai ra phết nhỉ ? Tự hào thay truyền thống dân Việt Nam ta. |