XIN ĐỪNG

Vũ Tiến Đức
Xin đừng như vậy… Chúa ơi!
Sao anh nỡ nói đến lời chia xa
Rối lòng yêu chẳng nói ra
Để em cầu nguyện như là con chiên
Lắng lòng cũng thấy ưu phiền
Nhưng tim đã lạc vào miền khát khao
Trót ăn trái cấm người trao
Mầm non đã nhú… làm sao với đời?
Phạt em níu kéo mây trời
Xin đừng bắt tội em rời xa anh.
V.T.Đ
_______________
Liên hệ với tác giả Vũ Tiến Đức
Điện thoại: 01658 518 456
Email: vutienduc1957@gmail.com
|
Chúc mừng anh, một bài thơ hay , một tình yêu tha thiết. Chào cô giáo chắc Linh Thy nghĩ: Một thời yêu tha thiết, chừ xa....xót lắm phải không Vũ Tiến Đức? |