Thứ bảy, 20/06/2026,


Thơ viết sinh nhật 60 (Phùng Thiên Tân) (20/05/2014) 

THƠ VIẾT SINH NHẬT 60 

 

Phùng Thiên Tân

 

Thế là sang tuổi Sáu Mươi

Tuổi già lịch lãm đến ngồi bên ta

Thế là sóng gió đã xa

Từ nay còn lại là hoa với tình

 

Cám ơn Cha Mẹ đã sinh

Cám ơn Đời đã dạy mình lớn khôn

Cám ơn họ tộc, vợ con

Ghé vai gánh vác để tròn tề gia

Cám ơn bè bạn gần xa

Sớt chia ẩn ức, chung hòa niềm vui

 

Sáu Mươi là Sáu Mươi rồi

Mắt còn sáng tim còn ngời tin yêu

Sáu Mươi chiều vẫn chưa chiều

Còn nhiều khát vọng còn nhiều mộng mơ

Còn duyên với nhạc với thơ

Còn duyên với những bến bờ xa xôi

Tuổi già lịch lãm tôi ơi

Ta đi cùng với đất trời yêu ta.

 

Tháng 5.2014

 

P.T.T

  

______________

Nhà văn Phùng Thiên Tân
Điện thoại: 0913 900 793

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyên văn tuấn - nguyenvantuan04091977@gmai.com - 0936317121 - 1011 đường 30/4 f11  (Ngày 14/04/2018 15:08:28)

Quá hay và ý ngĩa cảm ơn tác giả

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T,T,Thanh Nê kiến Xương Thái Bình  (Ngày 24/05/2014 9:38:18)

Đã hai năm rồi hôm nay mới được đọc thơ và xem lại hình ảnh U.60
Của nhà văn,Lối Quê tôi chúc nhà văn luôn giữ được sức khỏe, yêu đời
và càng thêm yêu văn thơ hơn

Lục thập bất nhập đình chung
Tuổi già lịch lãm vui cùng văn thơ
Không gian đâu bến đâu bờ
Căng tràn sức sống mộng mơ với đời
Lối Quê ; như gặp lại rồi
Mong người lịch lãm sáu mươi chưa già

Vũ Văn Thịnh

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 20/05/2014 18:33:52)

Bước sang tuổi sáu mươi được như Phùng Thiên Tân,ở đời rất hiếm.Tôi có đôi lời mừng anh .

Mừng anh,tuổi sáu mươi

Mừng anh sang tuổi sáu mươi
Tuổi,mẹ cha với đất trời ban cho
Vui đời sự nghiệp tròn vo
Công thành danh toại chẳng lo nỗi gì
Chỉ còn vướng một tí ti
Chút tình thơ muốn có "gì"- vẫn chưa.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 20/05/2014 12:50:36)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT:NHÀ VĂN PHÙNG THIÊN TÂN
TRANG LỤC BÁT MỞ TỪ RẤT LÂU HÔM NAY TÔI THẬT VINH DỰ ĐƯỢC GỬI MỘT LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐẾN NHÀ VĂN
MỘT BÀI THƠ CÓ THỂ NÓI RẰNG ĐÃ ĐÚC KẾT LẠI MỘT NỬA CUỘC ĐỜI MỘT CON NGƯỜI.NHỮNG LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH NHẤT.
MỘT LẦN NỮA CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ VĂN

Các bài khác: