Thứ bảy, 20/06/2026,


Thả (Ngô Văn Giảng) (19/05/2014) 

THẢ

 

Ngô Văn Giảng


Thả hồn xuống buổi cuối tuần
Nấc không thành tiếng, thất thần cô đơn

Thả tình vào chốn thiệt hơn
Đơn phương ngấm lạnh cô đơn vẫn còn

Thả vào câu hát ví von
Cung trầm lay lắt mỏi mòn cô đơn

Thả dại, hòng vớt chút khôn
Còn nguyên năm tháng - Tình bôn ba tình…


N.V.G

 

___________
Tác giả: Ngô Văn Giảng (Vĩnh Phúc)
Điện thoại:  0988830582
Email: 
vgngo28@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô văn giảng - vgngo28@gmail.com - 0988830582 - tân tiến,vĩnh tường,vĩnh phúc  (Ngày 23/05/2014 22:15:14)

Ngô văn giảng chân thành cảm ơn các thi hữu! Nguyễn chân thành và Đoàn đức hiền đã ghé qua, đọc thơ và viết những dòng thơ đồng cảm ạ. Chúc các thi hữu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sáng tác hay nhé.

  Nguyễn Chân Thành - chanthanhcphb@gmail.com - 012 7575 8585 - Khu 8 Thị TRấn Cao Phong Huyện Cao Phong Tỉnh Hòa Bình  (Ngày 19/05/2014 21:21:22)

Chào bạn Văn Giảng ((Thả tình vào chốn thiệt hơn

Đơn phương ngấm lạnh cô đơn vẫn còn))

cho Chân Thành góp Vào trang của bạn vài câu nhé

THẢ

Trời cao con trẻ thả diều

Xa quê tôi thả những chiều nhớ quê

Hoàng hôn sông thả cò về

Thương tôi em thả thuốc mê cái nhìn

Em ơi thả nốt niềm tin

Để anh thôi thả nỗi niềm nhớ nhung

  Đoàn Đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 19/05/2014 15:10:22)

Chào bạn Giảng Văn :
"Thả vào câu hát ví von
Cung trầm lay lắt mỏi mòn cô đơn"

Thả mây đưa gió về nguồn
Thả tình quên lãng, thả buồn vào thơ
Thả thẫn thờ, thả ngu ngơ
Vào câu khôn dại mộng mơ kiếm tìm...
Chúc bạn vui khoẻ, hẹn gặp lại.

Các bài khác: