Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình người lính đảo (Nguyễn Thị Liễu) (18/05/2014) 

TÌNH NGƯỜI LÍNH ĐẢO

 

Nguyễn Thị Liễu



Tình anh sóng vỗ đôi bờ
Quê hương - Tổ quốc hàng giờ gọi tên


Ngọt ngào hương bưởi dịu êm
Thương em phương ấy hàng đêm nhớ thầm


Anh chia tay đã bao lần
Em không khóc chỉ ân cần động viên


Mong anh nơi đó hồn nhiên
Chắc tay súng giữ bình yên quê nhà


Em gói nỗi nhớ làm quà
Gửi về anh đó mặn mà tình quê

 

N.T.L

 

 

_____________

Liên hệ: Nguyễn Thị Liễu - Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Email: hoathanhque1971@gmail.com; ĐT: 0986067407

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 31/05/2014 18:29:45)

Anh đi gìn giữ biển trời
Cho quê hương mãi muôn đời bình yên
Tình yêu non nước thiêng liêng
Anh đi gác lại tình riêng quê nhà

Bao giờ hết nỗi can qua
Anh về thắm lại tình ta mặn nồng
Bao giờ yên ả biển đông
Anh về nên nghĩa vợ chồng nhé em!
Chúc mừng Nguyễn Thị Liễu!
Đồng Kế xin chia sẻ cùng Nguyễn Thị Liễu và các bạn thơ!
Chúc em vui khỏe, trẻ đẹp và làm nhiều thơ hay!

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 18/05/2014 18:14:56)

Nguyễn Thị Liễu đã tâm sự với người lính đảo rất thật thà,chân chất,đầy sắc vị quê hương;không ngần ngại "gói nỗi nhớ làm quà". Thật là đáng quý.Chắc người lính đảo củng cảm nhận được ân tình đó.

Ân tình

"Tình anh sóng vỗ đôi bờ"
Tình em giải cát vàng mơ sớm chiều
Gió tràn lộng chốt tiền tiêu
Gói trong thương nhớ trăm điều gửi anh
Tay cầm chắc súng giử canh
Tuổi thanh xuân giữa ân tình nước non.

Các bài khác: