Thứ bảy, 20/06/2026,


Dửng dưng (Phạm Công Phổ) (17/05/2014) 

DỬNG DƯNG

 

Phạm Công Phổ

 

 

Đêm dài trong giấc mơ say

Vẳng như nghe có tiếng ai gọi mình

 

Bóng trăng cũng quá đa tình

Ngẩn ngơ soi lọt qua mành cửa thưa

 

Côn trùng đắm cuộc mây mưa

Mải kêu rả rích còn chưa chịu dừng

 

Xa nhau đáng mấy lăm chừng

Mòn đêm mong đợi, dửng dưng vậy Người?

 

P.C.P

 

 

________________________

Phạm Công Phổ - Quảng Bình, Quảng Xương,Thanh Hóa

ĐT: 01682339008; Email: phamcongpho@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 25/05/2014 21:52:59)

Xin chào anh, bài thơ anh thật hay, một giác mơ đẹp, đọc thơ anh xong chắc hẳn ai cũng mong có giấc mơ dài
Ngẩn ngơ là giấc chiêm bao
Vần thơ lật giở ánh hào quang soi
Trong mơ miệng nở nụ cười
Dường như gió cũng cất lời reo vui

Sương giăng vắt vẻo lưng trời
Gió nhè nhẹ thôi mây trôi lững lờ
Hóa ra ta vẫn nằm mơ
Ngập ngừng e thẹn mãi giờ còn đây

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 21/05/2014 0:31:32)

DỬNG DƯNG
(Phạm Công Phổ)

Dửng dưng nào có dửng dưng!
Đêm dài thao thức tỉnh bừng giấc mơ
Mơ côn trùng đắm mây mưa
Ánh trăng soi lọt cửa thưa mành mành

Trăng ơi sao cũng đa tình
Để ai mơ giấc mơ thành cảnh tiên
Đêm dài trong giấc mơ em
Giật mình gà gáy tiếng chim gọi bầy
Xuân Ngọc

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 17/05/2014 21:32:14)

Phạm Công Phổ đã có một giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ của anh đã gọi người xưa trở về. Cứ mơ đi có khi lại gặp được người xưa nhiều hơn nhà thơ ơi. Tỉnh dậy, người xưa lại thành người dưng mất rồi. HQ xhia sẻ cảm xúc với nhà thơ:
Hẳn là trong giấc mơ say
Người xưa trở lại, gió lay giật mình
Mới hay là giống đa tình
Dẫu trăm năm vẫn đinh ninh đợi chờ.
-Chúc anh có nhiều áng thơ tình hay hơn nữa

  Trần TRọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nghãi Hưng Nam Định  (Ngày 17/05/2014 16:53:42)


Thân mến gửi nhà thơ Công Phổ, xin có đôi vần chia sẻ cùng DỬNG DƯNG của anh:
Hỏi lòng chi nữa... ơi tình
Trăng kia có xuống sân đình nữa đâu
Ngân Hà hun hút nhịp cầu
Dửng dưng... mơ gọi tên nhau đêm ngày.
Xin chúc mừng người thơ Thanh Hóa

Các bài khác: