Thứ bảy, 20/06/2026,


Xin hỏi ông Tập Cận Bình (Đỗ Thu Yên) (16/05/2014) 

XIN HỎI ÔNG TẬP CẬN BÌNH




Đỗ Thu Yên

Chắc ông cũng có mẹ già?
Vợ con hiền thảo mái nhà ấm êm

Nếu người hàng xóm mon men
Cậy thần cậy thế mạnh... nên làm càn

Vợ con ông cảnh điêu tàn

Chắc ông uất hận lão hàng xóm điên

 

Tôi người phụ nữ thật hiền

Hỏi ông như thế ông liền tính sao?

Liệu ông sẽ nói thế nào
Bởi chân dung ấy hao hao giống mình?

Đ.T.Y


________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tú Yên - tranvantuyentruong@gmail.com - 01669 194 196 - Lâm đồng  (Ngày 28/06/2014 17:00:41)

Tập đoàn đại hán từ xưa
Thói bành trướng ấy có chừa được đâu
Nghìn năm qua kế hiểm sâu
Nhiều lần đối mặt đối đầu đã quen
Năm châu biết mặt chỉ tên
Nghĩ chơi với bọn đảo điên nuốt lời

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 30/05/2014 14:07:49)

Đỗ Thu Yên xin cảm ơn các thi huynh thi hữu đã đọc và có những bài thơ cảm tác rất hay và ý nghĩa...
Xin chúc các bạn thơ có nhiều tác phẩm hay về biển đông
Hẹn gặp lại

THÂN MẾN
Đỗ Thu Yên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 21/05/2014 21:28:13)

( Xin BBT cho Linh Thy đính chính tên Tập cận Bình nhé!)

Đọc baì thơ của Đỗ Thu Yên văn phong nhẹ nhàng mà ngẫm lại đau. LT xin đồng cảm cùng TG đôi dòng nhé!

HỎI ÔNG TẬP CẬN BÌNH

Xin hỏi ông Tập Cận Bình*
Tình xưa nghĩa cũ bạn mình để đâu?
Trời đang xanh biếc một màu
Biển Đông dậy sóng những tàu giàn khoan

Đệ huynh máu lệ tuôn tràn
Ngàn năm uất hận tiếng mang để đời
Oán than, dân ngẩng kêu trời..!!!
Cận Bình ông nỡ để lời thị phi..!?

* Thơ Đỗ Thu Yên

Linh Thy.BT

  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - 17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội  (Ngày 21/05/2014 15:56:30)

Chào cô Yên! Cô hỏi ông Tập Cận Bình tính sao ư? Sự thật đây, xin chia sẻ cùng cô
LỘ RÕ NGUYÊN HÌNH
Kìa trông trên biển Việt Nam
Chình ình một cái giàn khoan nước Tàu
Nguyên hình lộ rõ mưu sâu
Chữ vàng hữu hảo dấu đầu hở đuôi
Lòng tham kẻ xấu không rời
Nghìn năm vẫn thế chờ thời mà thôi
Đặt giàn khoan chiếm biển rồi
Chần chừ chi nữa mà ngồi đợi nhau!
Phụ thuộc ư? không đời nào
Đồng tâm hiệp lực nâng cao tầm nhìn
Có quyết tâm, có niềm tin
Giàn khoan phải rút biển mình lại xanh
Lòng tham thủ đoạn gian manh
Giàn khoan lộ rõ nguyên hình xâm lăng

Đặng Minh Đức
17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988097984

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 20/05/2014 15:50:48)

Cảm ơn anh Đặng Hữu Lượng
Bài thơ viết lên từ suy nghĩ rất bình thường của một người phụ nữ yêu cuộc sống bình yên thôi anh ạ
Và để những người bạn của chúng ta thấy được một điều rất giản đơn..
Chúc anh nhiều bài thơ hay, chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu trên tranh LBVN
Trân trọng

Đỗ Thu Yên

  Đặng Hữu Lương  - danghuuluonga7$gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 18/05/2014 16:05:57)

Chào Đỗ Thu Yên - đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ .

CẢNH BÁO ÔNG BÌNH

Bài thơ như nhắc ông Bình
Sống phải lấy nghĩa , lấy tình làm chân
Ông chẳng nên ỷ ông gần
Đao to , búa lớn , lên gân dọa người !

Việt nam qua nghìn năm rồi
Ông xua con cháu định xơi đất này
Tôi đây xin nói ông hay
Ông đừng mơ tưởng đất này dễ ăn !

Chào - hẹn gặp lại !

Các bài khác: