Thứ bảy, 20/06/2026,


Ca dao tình yêu (Ngô Văn Giảng) (15/05/2014) 

CA DAO TÌNH YÊU

Ngô Văn Giảng

 

 
 
Càng yêu càng khổ... cứ yêu
Không yêu không khổ... cũng tiều tụy thân
Yêu nhau xin chớ ngại ngần
Cho đời giảm bớt mấy phần cô đơn

Yêu là ngang trái... vẫn hơn
Không yêu không biết giận hờn tình yêu
Yêu là nhung nhớ sớm chiều
Là trông đợi ngóng muôn điều mộng mơ

Yêu là trăng tỏ vào thơ
Là hạnh phúc chẳng bao giờ tàn phai


Nhủ mình, tôi lại nhắn ai
Cứ yêu như đã phát tài vì yêu.

N.V.G

 

 
 
__________
Tác giả: Ngô Văn Giảng
ĐT: 0988830582

Email: vgngo28@gmail.com
Địa chỉ: Tân Tiến, Vĩnh tường, Vĩnh Phúc

 

Mời bấm vào đây để đọc thêm chùm thơ
và chùm ảnh mới nhất về Trường Sa

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô văn Giảng - vgngo28@gmail.com - 0988830582 - vĩnh tường-vĩnh phúc  (Ngày 23/05/2014 22:20:07)

Chân thành cảm ơn thi hữu Hương quê nhé. Đã ghé qua đọc thơ và viết thơ chia sẻ cảm xúc nhé! Chúc Hương Quê luôn mạnh khỏe,hạnh phúc và nhiều niềm vui!

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 15/05/2014 22:10:17)

Nhà thơ Ngô Văn Giảng đã đưa ra một " định nghiã" rất hay về yêu, được yêu là hạnh phúc, biết là yêu để dẫn tới hôn nhân còn phải đi thêm một chặng đường nữa. Ở đây NVG không đề cập đến vấn đề " Yêu nhau phải lấy được nhau" mà chỉ nói tới được yêu, biết yêu là đẹp rồi, là hạnh phúc rồi. HQ cũng muốn chia sẻ cảm xúc với tác giả:
Ngại ngần? đừng có yêu nhau.
Yêu mà chịu khổ, chịu đau cũng đành
Xưa nay trong các cuộc tình
Mấy khi hạnh phúc tròn vành được đâu
Thà rằng ta chịu khổ đau
Biết là hạnh phúc làm nhàu tim ai
Đã yêu: đừng lạt chớ phai
Cho tình đậm mãi, cho ai nhớ mình
Đã yêu: như bóng với hình
Yêu rồi mới biết chữ "Tình", chữ "Yêu"
Đã yêu: "Trăm núi cũng trèo"
Xin đừng khẽ động cánh bèo cũng run.

Các bài khác: