Thứ bảy, 20/06/2026,


Tết ở Trường Sa (Phùng Khắc Hậu) (15/05/2014) 

 TẾT Ở TRƯỜNG SA

Phùng Khắc Hậu
 
Tết này anh ở Trường Sa
Mẹ cùng con nhỏ quê nhà em lo
Trường Sa, Hoàng Sa của ta
Anh ra đảo lớn - là nhà em ơi
Ôi ! người lính đảo thật vui
Với bao chia sẻ từ nơi quê mình
 
Biển Đông đâu đã yên bình
Còn quân cướp đất rập rình ngày đêm
Có anh canh giữ đảo hiền
Biên cương Tổ Quốc nối liền khơi xa
Em ơi ! em ở quê nhà
Có nghe tiếng sóng đảo xa vọng về .
 
Mùa xuân Giáp Ngọ 2014
PKH
------------------
Phùng Khắc Hậu
CLB thơ Thị Trấn Liễu Đề, Nghiã Hưng, Nam Định
ĐT: 01686838634
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phùng Mai Trang - maitrangphung@gmail.com - 0904707463 - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội  (Ngày 26/05/2014 22:10:27)

Cháu gái của Ông thấy ông viết bài thơ này rất hay, hôm nào ông về ông dạy cháu làm thơ nhé,

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 15/05/2014 21:25:02)


Xin chào NT Phùng Khắc Hậu TP Tết ở Trường Sa của anh trên LBMN
đăng trong những ngày biển Đông dạy sóng thế này thật là ý nghĩa cổ vũ các chiến sĩ ta yêu Tổ quốc của mình nhiều hơn .Cám ơn TG cho tôi cảm xúc xin chia sẻ với anh :

LỜI HẬU PHƯƠNG

Anh đi gìn giữ đảo xa
Ruộng vườn, con dại, mẹ già có em
Họ hàng chăm sóc ấm êm
Xóm làng thu vén dưới trên thuận hòa
Đồng xanh, vườn tược sai hoa
Con ngoan chăm học, ông bà khỏe thêm
Mong anh nơi ấy ngày đêm
Nắm chắc cây súng giữ yên biển trời
Tổ Quốc kêu gọi anh ơi !
Hậu phương em hứa trọn đời yêu anh !

Lê Thế Bình

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 15/05/2014 17:13:38)


Đọc bài thơ TẾT Ở TRƯỜNG SA của tác giả Phùng Khắc Hậu tôi chợt nhớ tới câu thơ của một ai đó:
"Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không"
Và TỔ QUỐC NƠI ĐẦU SÓNG là bài thơ được đăng trên Facebook của một bạn trẻ có nickname Thỏ Ngọc Mắt Tròn, được lấy tên theo cảm hứng của một cuốn sách ảnh tư liệu về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bài thơ khắc họa về những phút giây nguy nan của biển đảo quê hương, đồng thời cũng là tiếng lòng của một người trẻ dành cho đất nước:
TỔ QUỐC NƠI ĐẦU SÓNG
Thêm một ngày trên quần đảo Trường Sa
Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động
Sắp bão giông không còn cơn gió lộng
Cơn bão lòng cuồn cuộn phía Trường Sa.

Thêm một ngày trên vùng biển của ta
Thềm lục địa lại oằn lên đau nhói
Ngàn năm xưa ông cha đi mở cõi
Phía chân trời, xương cốt gửi Hoàng Sa.

Ngoài khơi xa vẫn lởn vởn bóng ma
Loài lang sói đói mồi nên thèm khát
Bao cơn sóng dập dồn xô Đá Lát
Song Tử vững vàng, Nam Yết vẫy Sơn Ca.

Có đất nước nào như Tổ Quốc ta
Lịch sử cha ông bốn ngàn năm bất khuất
Trong gian khó vẫn gồng lên giữ đất
Đất nước loé lên hình tia chớp ngang trời.

Các con mẹ vật lộn giữa biển khơi
Ngăn sóng dữ đè lên thềm lục địa
Con quái vật khổng lồ kia sắp sửa
Hút máu người trên thân mẹ Việt Nam.

Từ Cà Mau liền dải tới Nam Quan
Mẹ Việt Nam vẫn chưa tròn giấc ngủ
Đất cha ông không nguôi ngày đoàn tụ
Đứa con Hoàng Sa lưu lạc trở về.

Một ngày buồn sao thấy dài lê thê
Biển tĩnh lặng mà lòng người rất động
Đã bao lần khiến kẻ thù vỡ mộng
Trong lòng người từng đợt sóng trào dâng.

Chúc mừng tác giả Phùng Khắc Hậu (CLB thơ Thị Trấn Liễu Đề Nghĩa Hưng, NĐ) đã có bài thơ rất ý nghĩa về Trường Sa giũa lúc Biển đảo Tổ Quốc ta đang gầm lên những đợt sóng căm hờn sôi sục khi bọn Bành chướng Trung Quốc đã hung hăng đưa dàn khoan HD981 vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam gây nên một làn sóng căm hờn cho chín mươi triệu nguời con Đất Việt
Trần Trọng Tâm

Các bài khác: