Thứ bảy, 20/06/2026,


Giấc mơ mộng ảo (Lê Ngũ Nam Phong) (13/05/2014) 

  

GIẤC MƠ MỘNG ẢO
 
 
Lê Ngũ Nam Phong

Xuân đi hoa úa héo tàn
Đêm đêm lấp loáng vàng vàng ánh trăng
Ngồi buồn tâm sự chị Hằng
Cảnh đời thế sự dùng dằng để rơi

Giấc mơ mộng ảo tuyệt vời
Má hồng môi đỏ răng phơi nõn nà
Tiếng thơm lời đẹp hơn hoa
Bóng em ẩn hiện thiết tha trang đài

Cuộc tình tột đỉnh đắm say 
Tâm hồn vấn víu choàng vai khít tròn
Em nhìn nũng nịu lệ tuôn
Nào ngờ giấc mộng vấn vương ân tình.
LNNP
12-5-2014
 
---------------------
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT: 01234563713
namphong2408@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 14/05/2014 9:25:45)

Qua anh được đọc một bài thơ hay, chúc mừng anh, chúc anh có nhiều bài thơ hay. Em xin góp đôi vần cùng vui

Đêm về mộng mị cùng trăng
Ngẩn ngơ cứ ngỡ chị hằng kề bên

Nụ cười em đến là duyên
Từ trong giấc mộng ngỡ em đây rồi

Con tim anh đập rối bời
Giấc mơ mộng ảo tuyệt vời ... bên em

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 13/05/2014 23:05:37)

Rất lâu vắng bóng trên Thi Đàn , nay gặp lại NT Lê Ngủ Nam Phong với GIẤC MƠ MỘNG ẢO thật nhẹ nhàng, sâu lắng.!..
LT xin chia sẻ cùng trăng....và chúc NT luôn vui, khoẻ, thành đạt nhé!

TRĂNG KHUA

Vin cành liễu biếc dệt thơ
Long lanh sóng nước non tơ lụa mềm
Giấc nồng em đến nửa đêm
Nghiêng vai chênh chếch êm đềm ánh trăng..!

Linh Thy. BT

Các bài khác: