Thứ bảy, 20/06/2026,


Chút gì để nhớ (Lê Thiếu Nhơn) (13/05/2014) 

CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Lê Thiếu Nhơn


Chút gì để nhớ ở đâu
Mà vang vọng mãi trong sâu thẳm lòng.
Chút gì có chút gì không
Sao thương sao nhớ sao mong sao tìm.


Lửa tình ai nhóm vào tim
Mãi âm ỉ cháy giữa im ắng đời.
Cúi mình nhặt cánh phượng rơi
Chợt nghe kỷ niệm một thời chạm tay.


Chút gì để nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phượng buồn.
Ta về hạ vắng chiều buông
Trường xưa còn đó người thương đâu rồi.


Ngàn ve ngân chẳng thành lời
Hồn như xác lá lặng rơi cuối ngày.
Đành thôi thả cánh phượng gầy
Xuôi theo gió hạ vơi đầy nhớ nhung.


Tìm ai giữa cõi vô cùng
Lối xưa diệu vợi mịt mùng tìm đâu.
Chút gì để nhớ trong nhau
Là vuông tưởng niệm là câu tạ tình.


L.T.N

 

 

______________
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn
HNV TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 18/05/2014 11:22:02)

Đây là lần thứ 3 LT comment cùng NT Lê Thiếu Nhơn đây!
Cảm ơn bài thơ rất dễ thương, nhắc nhớ mọi người nhớ về một thuở dấu yêu xưa....
Xin chia sẽ cùng TG đôi dòng ....Chúc Thầy giáo được" mùa thu hoạch" nha.

Bức thư tình còn đây ngăn cặp
Mãi đến giờ ta vẫn chưa trao

Thắm sắc ve, hồng mãi ngõ đào
Nghe lưu luyến rưng rưng màu mắt

Bảy năm học tay chưa lần bắt
Để bây chừ thư đọc mình ta...!

Linh Thy.BT

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 14/05/2014 21:14:09)

Ai cũng có một thời để thương để nhớ. Tuổi học trò và tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất. Khi về già, mỗi khi trở về với tuổi học trò không ai là không có những kỷ niệm đẹp, đẹp đến nao lòng. Tình cảm của LTN cũng không nằm ngoài quy luật đó. HQ chia sẻ cảm xúc cùng tác giả:
Nửa đời tung cánh muôn phương
Tiếng ve đánh thức phượng trương sắc hồng
Giật mình, im bặt thinh không
Hình như trao gửi tấc lòng nơi đây?
Lại về nơi chốn thơ ngây
Tay nâng cánh phượng... hao gầy tim yêu
Chìm trong nỗi nhớ phiêu diêu
Tìm về kỷ niệm dấu yêu một thời
Nơi đây ... vẫn tiếng giảng bài
Vẫn nghe đâu đó tiếng cười trong veo
Trời xanh, nắng đã xế chiều
Nhớ nhau chỉ thấy cánh diều chơi vơi

Các bài khác: