 CAO XUÂN MỪNG - caoxuanmungtho@gmail.com - O989542482 - ĐẦM-PHƯỢNG SƠN-LỤC NGẠN-BẮC GIANG
(Ngày 15/07/2016 8:34:35)
Mát buồn nhưng rất hay...
Góp một đôi vần giao lưu cùng tác giả
HÌNH NHƯ
Nõn nà cái búp mồng tơi
Pha sương nhuôm nắng dưới trời gió đưa
Khuyết tròn trăng ngã say sưa
Mồng tơi leo dậu đợi mưa tắm tình
Trời chiều nắng quái mắt xinh
Dàn bầu hoa nở ẩn mình bóng ao
Nhìn anh cách cái bờ rào
Hình như em cũng nghiêng chao nắng chiều.
Cảm ơn nhà sáng lập cùng ban biên tập...
 Đỗ Chiến Thắng - Dochienthangdo@ gmail.com - 0903405658 - 46, ngõ 208, Giải phóng, hàng Nội
(Ngày 08/07/2014 9:33:25)
Một bài thơ hay.
Người con gái đẹp với bờ vai nõn nà... đã đi xa, em đi làm cho nắng thu cũng nhạt . Em đi rồi ư để tre non nhờ gió vẫy gọi, trăng cũng ngà ngà say, vỡ từng mảng loang đầy mặt sông. Em đã hút hết hồn anh, bài thơ anh không em đành dở đang nửa chừng....
Xin mượn một số từ của tác giả cùng góp đôi vần.
Thu phai nhạt nắng chiều tà
Ruộng khoai lá biếc nõn nà bờ vai
Em đi xa ngái đường dài
Tre non xoã tóc nhớ ai bần thần
Trăng tròn in bóng sông ngân
Nhớ ai giọng hát trong ngần lời ca
Đêm nay ly rượu cùng ta
Ngắm hoa Quỳnh nở giao hoà vần thơ
Ghép từ nhớ đã thẫn thờ
Nhớ sao ánh mắt mà ngơ ngẩn lòng
Nhớ ơi nhớ có chờ mong
Bờ vai ai ngả trong lòng câu thơ...
12-5-2014
Nguyễn An Ninh
Chúc tác giả vui, có nhiều bài thơ hay
 Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộik
(Ngày 14/05/2014 9:11:26)
Em xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Huy Đạt, Đồng Kế,Nguyễn An Ninh đã đọc thơ và tặng khen những lời có cánh, cám ơn các anh rất nhiều, mong được cùng với các anh giao lưu thơ và học hỏi thêm, chúc các anh một ngày mới an vui, dạt dào thi ca nhé.
 hoàng huy đạt - hoanghuydatbk@gmail.com - 0979510207 - ba bể- băc kạn
(Ngày 13/05/2014 11:54:31)
Bài thơ hay quá. Cám ơn bạn Thanh Xuân
 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 13/05/2014 11:34:18)
Chào Nguyễn Thị Thanh Xuân!
Đọc bài thơ “Ngẩn ngơ” thật là thú vị. Người đọc vừa được say sưa với những vần thơ dạt dào cảm xúc vừa như được thưởng thức một bức tranh lung linh sắc màu, đậm đà hương vị tình yêu.
Ở mỗi một khổ thơ tác giả đều đã vẽ ra một bức tranh với hai nhân vật nam, nữ rất sinh động, đặt đối diện để người xem chiêm ngưỡng và suy tưởng.
“Môi hồng má thắm đến xinh
Em đi để nắng nhạt tình thu phai
Chiều tà nắng tắm ruộng khoai
Để cho anh nhớ bờ vai nõn nà”
Một bên là cô gái với: “Môi hồng má thắm đến xinh”, với: “bờ vai nõn nà”.
Và một bên là khuân mặt ngẩn ngơ của người con trai si tình. Không rõ nét lắm, khi mờ khi tỏ tùy thuộc vào mức độ tưởng tượng và tâm hồn của người đọc thơ, xem tranh.
Ở khổ thơ thứ hai:
“Tre non vẫy gió la đà
Đêm nay trăng sáng cũng ngà ngà say
Để mình ai mãi đợi đây
Nhặt mảnh trăng vỡ loang đầy mặt sông”
Trong khi cô gái là:
“Tre non vẫy gió la đà
Đêm nay trăng sáng cũng ngà ngà say”
Thì bên cạnh là chàng trai:
“Để mình ai mãi đợi đây
Nhặt mảnh trăng vỡ loang đầy mặt sông”
Tác giả đã chuyển sang lối diễn tả trừu tượng hơn. Người đẹp hiện ra với nhiều đường nét, sắc màu huyền ảo hơn, quyến rũ hơn. Người con trai si tình cứ nhìn theo mãi bước chân người đẹp đang dần một mờ xa và người trai đã rõ là “Ngẩn ngơ”.
Đồng Kế đọc bài thơ từ hôm qua, khi đó khổ kết có 4 câu. Hôm nay tác giả sửa lại còn 2 câu:
“Người ra đi có nhớ mong
Câu thơ bỏ dở buồn không ghép vần”
Vần điệu của bài thơ trở nên mượt mà từ đầu đến cuối.
Câu kết như thế mới thật cô đọng, như thế mới thật sự là “Ngẩn ngơ”!
Bài thơ trở nên thực sự hoàn hảo, rất hay!
Chúc mừng tác giả!
Chúc Nguyễn Thị Thanh Xuân luôn vui tươi, trẻ khỏe và dào dạt hồn thơ!
 Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộik
(Ngày 13/05/2014 0:11:05)
Em xin cảm ơn 2 anh Trần Trọng Tâm và anh vú tiến đức đã qua đọc thơ và cho em những dòng cảm nhận có cánh, chúc 2 anh có nhiều bài thơ hay nhé.Mong luôn được giao lưu thơ cùng các anh.
 Nguyễn An Ninh - An.ninh55@yahoo.com - 01226226097 - Q36 Ngõ 152 Nguyễn An Ninh, Hà Nội
(Ngày 12/05/2014 23:13:38)
Một bài thơ hay. " em là say đắm của ngàn câu thơ ". Em xinh đẹp, môi hồng má thắm bờ vai nõn nà... đã đi xa, em đi làm cho nắng thu cũng nhạt theo. Em đi tre non cũng nhờ gió vẫy gọi, trăng cũng ngà ngà say, vỡ từng mảng loang đầy mặt sông. Em đã hút hết hồn anh, bài thơ anh không em đành dở đang nửa chừng.... Em đi rồi anh " chẳng đời chẳng lệ chẳng tình yêu " ( Thơ Puskin - Thuý Toàn dịch ).
Xin mượn một số từ của tác giả cùng góp đôi vần.
Thu phai nhạt nắng chiều tà
Ruộng khoai lá biếc nõn nà bờ vai
Em đi xa ngái đường dài
Tre non xoã tóc nhớ ai bần thần
Trăng tròn in bóng sông ngân
Nhớ ai giọng hát trong ngần tiếng ca
Đêm nay bình rượu cùng ta
Ghép vần thơ cũ nối dài bài thơ
Ghép từ nhớ đã thẫn thờ
Nhớ sao ánh mắt mà ngơ ngẩn lòng
Nhớ ơi nhớ có chờ mong
Bờ vai ai ngả trong lòng câu thơ...
12-5-2014
Nguyễn An Ninh
Chúc tác giả vui, có nhiều bài thơ hay
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
(Ngày 12/05/2014 15:06:39)
Xin cảm nhận bài thơ NGẨN NGƠ của tg NTTX thông qua những cặp từ của tg:
"Ngẩn ngơ" mà chẳng "ngẩn ngơ" ?
"Môi hồng má thắm" "non tơ" thuở nào
"Tre non" ru dưới trăng sao
"Bờ vai" ngà ngọc chiều nào "luống khoai"
Để giờ chẳng thể nguôi ngoai
"Câu thơ" để lỏng.. chờ ai "ghép vần" ?
chúc bạn NTTX luôn vui và hp
3T
 vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh
(Ngày 12/05/2014 12:37:34)
bài thơ :NGẨN NGƠ nghe dịu mát như ánh trăng thanh. cám ơn TG.
tôi có mấy dòng xin chia sẻ
Đêm xưa xem hát sân đình
Nhầm ai em thẹn rồi mình quen nhau
lạ chưa mới gặp lần đầu
mà như người cũ quen nhau thuở nào
về nhà NGƠ NGẨN ra vào
Ô hay em trộm lúc nào hồn tôi.
|