Thứ bảy, 20/06/2026,


Vết chàm (Đăng Thuyết) (12/05/2014) 

 VẾT CHÀM

 
Đăng Thuyết

Hải Phòng xuân đã vào xuân
Phượng hồng tút tít mấy tầng bóng mây
Lấp sông!
Sông lấp vơi đầy
Cấm sông!
Sông cấm cỏ cây lấn đường

Nở bùng hoa cải Đoàn Vươn
Đầm tôm Tiên Lãng 
đêm trường quặn đau
Thảo dân!
Tim thắt ruột nhàu
Văn Ca - Phó Thoại... trước sau loạn thần!

Mọt sâu đầy tớ của dân
Tham lam rút ruột 
Mặt cân quỷ tà
Phố phường! 
Người lẫn với ma
Cò quay sấp ngửa... di đà thiện tâm

Áo cơm một mớ quân thần
Đồ Sơn Hòn Dáu... tím bầm ruột gan
Phiếu bầu!
Dựng lũ quan tham...
Sớm xuân phố cảng
bẽ bàng
... trời xanh!
16/2/2013
Đ.T
 
 
 

___________

 

Tác giả Đăng Thuyết

 

Xóm Mít, Cổ Loa, Đông Anh, HN

Điện thoại: 0945 127 137
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 12/05/2014 8:35:19)

Cảm ơn Ban BT Lục Bát Việt Nam đã đăng bài thơ này!
Anh Nguyễn Đăng Thuyết ơi!
Bài thơ hay lắm, rất tuyệt vời cả về giá trị nghệ thuật và nội dung tư tưởng.
Chúc anh vui khỏe và làm thật nhiều thơ hay!

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nộik  (Ngày 12/05/2014 7:57:02)

Chúc mừng anh có một bì thơ hay, thật sâu sắc, khâm phục anh đi đâu cũng có thơ và dường như chỗ nào anh cũng tỏ tường am hiểu rất kỹ, mỗi câu thơ của anh là hiện lên một vùng miền, một danh lam thắng cảnh... và một nét đặc trưng không ai lẫn vào được. Chúc anh luôn có những bài thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức nhé.Chúc anh ngày mới tuần mới dạt dào thi ca.
Em: Thanh Xuân(Cỏ dại_Thanh Bảo Nguyễn)

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 12/05/2014 7:19:51)

VẾT CHÀM
(Đăng Thuyết)

Hải Phòng một sớm vào xuân
Sông Cấm, sông Lấp quân dân rộn ràng
Nổ bùng hoa cải* xôn xang
Đầm tôm Tiên Lãng lòng càng quặn đau

“Thảo dân tim thắt ruột nhàu
Văn Ca - Phó thoại trước sau loạn thần”
Những là “đầy tớ” của dân
Mọt sâu đục nước mặt cân quỷ tà

Lẽ đời người lẫn với ma!
Cò quay sấp ngửa lũ tà lưu manh
Thiện tâm đạo đức ít dần
Áo cơm một lũ loạn thần ăn theo

Đồ Sơn – hòn Dấu Thân yêu
Phố phường nát ruột xóm nghèo bầm gan
Phiếu bầu lầm lũ quan tham
Dẫn đến khốn nỗi bẽ bàng trời xanh

Tiếng bom hoa cải tan tành
“Yêng hùng” Vươn dẫu không thành tiếng thơm
Bao nhiêu công sức đầm tôm
Tam nông mang lại áo cơm cho đời

Ác tà bày đặt đấy thôi
Vào vòng lao lý đất trời lệ sa
Xuân Ngọc

Các bài khác: